Thứ Hai, 28/03/2022, 08:58

    Những “cô Tấm” trong bệnh viện

    Vừa qua, tôi không may bị ngã gây chấn thương cột sống, phải vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu, điều trị. Khi làm xong các xét nghiệm ở phòng cấp cứu đã là 11 giờ đêm, chuẩn bị về khoa Chấn thương chỉnh hình cột sống (B1-D) thì người nhà của tôi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 không được phép vào bệnh viện.

    Thế là một mình tôi cùng với bác sĩ đến Khoa B1-D. Trực khoa đêm hôm ấy là một nữ điều dưỡng còn rất trẻ (sau này tôi mới biết tên cô là Nguyễn Thị Vân).

    Thấy tôi không có người nhà đi cùng, nằm gần như bất động trên cáng, Vân an ủi, động viên tôi và cùng với bác sĩ chuyển rất nhẹ nhàng tôi sang giường bệnh. Sau khi cho tôi uống thuốc giảm đau, cô đã xin ý kiến lãnh đạo cấp trên để tôi nghỉ sát phòng trực. Cô nói với tôi: “Bác cứ coi con là con gái bác, không ngại gì cả, để con giúp bác đi vệ sinh...”. Và trong suốt đêm ấy cô đã chăm sóc tôi như người thân ruột thịt trong gia đình.

    Nữ nhân viên Ban Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: AN NGỌC

    Nữ nhân viên Ban Công tác xã hội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm hỏi, động viên bệnh nhân. Ảnh: AN NGỌC

    Những ngày điều trị trong Khoa B1-D tôi còn được các nữ điều dưỡng, nhân viên phục vụ chăm sóc tận tình, chu đáo. Cử nhân điều dưỡng Nguyễn Thị Thanh Xuân vừa làm chuyên môn, vừa động viên tôi cố gắng điều trị. Thiếu tá QNCN, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai, điều dưỡng trưởng thường xuyên đến hỏi han, “xin ý kiến nhận xét của các bệnh nhân về thái độ phục vụ của các điều dưỡng viên”...

    Tiến sĩ, Đại tá Phan Trọng Hậu, Phó viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình kiêm Chủ nhiệm Khoa B1-D cho biết: Một trong những nội dung mà lãnh đạo khoa đặc biệt quan tâm là thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên trong khoa. Bất cứ ý kiến đóng góp nào của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng đều được lãnh đạo khoa trân trọng, tiếp thu. Điều rất đáng mừng là tất cả nhân viên nữ của khoa đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Thiếu tá QNCN, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai cho tôi xem tập thư cảm ơn, cảm nghĩ, cảm nhận của bệnh nhân đã điều trị ở đây, trong đó có những bài viết rất xúc động về sự tận tình, chu đáo của cán bộ, nhân viên trong khoa. Bác Nguyễn Trọng Khoát, cựu chiến binh ở TP Hải Phòng có bài thơ dài tặng đội ngũ nữ điều dưỡng trong khoa, coi chị em là “cô tiên”, là “cô Tấm”: “Dịu dàng như những cô tiên/ Ngoan như cô Tấm thảo hiền sớm hôm...”.

    Không chỉ Khoa B1-D mà đến nhiều viện, khoa, phòng, ban khác của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tôi cũng đã gặp những “cô tiên”, “cô Tấm” tưởng như chỉ có trong cổ tích.

    PHÚ QUÝ

    Báo in - báo in
    Trung tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

    Trung tướng Trịnh Văn Quyết chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...