Thứ Hai, 30/04/2007, 18:18

    Những giọt máu nhân ái

    Công việc cứu chữa người bệnh ở nước ta mỗi năm cần khoảng 400.000 lít máu, tuy nhiên lượng máu thu được hằng năm chỉ đáp ứng chừng 25% nhu cầu...

    No image available

    Cán bộ, chiến sĩ bệnh viện 354 hiến máu nhân đạo

    Một ngày cuối tháng 4, khuôn viên Bệnh viện 354 như tấp nập hơn khi cả bệnh viện cùng tham gia ngày tình nguyện hiến máu nhân đạo. Máu là loại "thuốc" đặc biệt và chỉ có thể được hiến tặng từ chính những người trong cộng đồng. Công việc cứu chữa người bệnh ở nước ta mỗi năm cần khoảng 400.000 lít máu, tuy nhiên lượng máu thu được hằng năm chỉ đáp ứng chừng 25% nhu cầu. Công việc hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc với người bệnh được nhận máu, nên càng thấu hiểu ý nghĩa nhân đạo, cao cả của nghĩa cử hiến máu cứu người.

    Đây không phải là lần đầu tổ chức Đoàn của Bệnh viện 354 phát động hiến máu, nhưng ngoài số đông đoàn viên, thanh niên còn có nhiều cán bộ mái tóc đã pha sương cũng tình nguyện hiến máu. Đại tá, bác sĩ Cao Bình, Phó giám đốc bệnh viện giọng trầm lắng:

    - Có rất nhiều ca bệnh cần phải có máu để truyền như chấn thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, mổ do chửa ngoài dạ con, các ca phẫu thuật, bệnh về máu (như ung thư máu, suy tuỷ xương, máu khó đông…). Nếu không kịp thời có máu thì tính mạng bệnh nhân rất nguy hiểm. Vì thế, các thầy thuốc của viện lần nào cũng nhiệt thành tham gia.

    Mới 9 giờ, đã có 188 cán bộ, chiến sĩ đăng ký và chừng sau đó một giờ, 113 đơn vị máu (38,85 lít) máu đã được hiến tặng. Tôi gặp thiếu uý Phùng Thị Ngọc Lan, y sĩ khoa Nội truyền nhiễm, binh nhất Nguyễn Hoài Lân, tổ xe Ban hậu cần… khi vừa hiến máu xong. Lan vui vẻ cho biết: "Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống “thương người như thể thương thân”, nên việc làm của chúng tôi cũng là bình thường". Tôi hiểu, trong sự “bình thường” ấy ẩn chứa nghĩa cử nhân ái, cao đẹp. Thượng tá Văn Tất Vinh, chủ nhiệm khoa chống nhiễm khuẩn bệnh viện đã 4 lần hiến máu (trong đó có hai lần anh hiến máu trực tiếp tại chiến trường, cứu sống hai thương binh nặng), đây là lần thứ 5 anh đăng ký hiến máu. Chiến sĩ công an Đỗ Xuân Bách, đang là sinh viên lớp toán tin 2 của Học viện Kỹ thuật quân sự khi vào viện thăm người thân, thấy buổi hiến máu diễn ra, anh cũng tự nguyện cho máu.

    Tình cảm sẻ chia, yêu thương con người của những trái tim nhân ái nói chung và của thầy thuốc Bệnh viện 354 thật đáng trân trọng.

    Bài, ảnh: ANH THU

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...