“Xong việc rồi, các đồng chí thu dọn, về tắm rửa còn ăn cơm tối”-giọng Trung đội trưởng Nguyễn Nam dõng dạc.
“Khoan đã Nam ơi! Nhờ đồng chí cho anh em hỗ trợ Trung đội 3 một lúc. Bên tôi hôm nay nhiều anh em đi công tác nên xử lý công việc không kịp thời gian”-Trung đội trưởng Trung đội 3 chân thành đề xuất.
Vừa nghe thấy thế, Nam đã từ chối ngay: “Không được! Công việc đã giao cụ thể đến từng trung đội. Đơn vị tôi đã cố làm xong để nghỉ sớm, về còn những việc khác”...
“Hai đồng chí nán lại một lát”-thì ra câu chuyện nãy giờ đã được Chính trị viên (CTV) đại đội lắng nghe từ đầu đến cuối. Tiến đến gần, CTV nói với Nam: “Tại sao đồng chí không giúp đỡ đơn vị bạn?”.

Ảnh minh họa.
Giọng Nam có vẻ bức xúc: “Báo cáo CTV, Trung đội 1 đã làm xong phần việc được giao. Trời cũng sắp tối nên tôi cho bộ đội về nghỉ. Công việc của Trung đội 3 cũng không còn nhiều, tôi thấy bên đó tự làm được”.
CTV từ tốn: “Công việc được cấp trên giao cho đại đội, chỉ huy phân chia theo nhiệm vụ từng trung đội một cách công bằng, nhưng dù gì thì đây vẫn là nhiệm vụ chung. Đơn vị đồng chí làm xong phần việc của mình thì nên góp sức hoàn thành việc chung của đại đội. Mình giúp người ta lúc này, anh em sẽ hỗ trợ mình lúc khác. Chứ cứ việc anh, việc tôi thì đơn vị sao gọi là mái nhà chung được?".
Sau khi góp ý cho Trung đội trưởng Trung đội 3 về phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa thật khoa học, hiệu quả, CTV đại đội chân thành bày tỏ suy nghĩ với cấp dưới: “Mình nghĩ, nếu chúng ta chỉ lo phần của mình, không quan tâm đến nhiệm vụ chung của đại đội thì đó cũng là một biểu hiện thiếu trách nhiệm chung và thiếu tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Việc Nam ứng xử với đơn vị bạn như thế sẽ vô hình trung gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm và tinh thần đoàn kết của bộ đội”.
Lời của CTV khiến hai đồng chí trung đội trưởng cảm thấy xấu hổ. Quả đúng là việc tuy rất nhỏ nhưng hệ lụy rất lớn. Hậu quả thấy rõ là khi trung đội của Nam làm xong nhiệm vụ trước, một số chiến sĩ đã quay sang “động viên” trung đội bạn theo kiểu khích tướng, trêu đùa “cố xong sớm còn kịp về ăn cơm”... Cũng bởi thế mà hai bên đã lời qua tiếng lại không đáng có.
Nhìn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta để thấy rằng trong bất luận mọi tình huống, khó khăn, gian khổ, tình đồng chí, đồng đội luôn được xây đắp, gắn bó keo sơn. Truyền thống và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ ấy phải được tiếp tục trân quý, gìn giữ, vun đắp từ ý nghĩ và việc nhỏ nhất của mỗi tập thể, cá nhân.
Vừa qua, việc ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, chỉ rõ đặc trưng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là phải “Chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội như anh em ruột thịt” cho thấy sự cần thiết phải không ngừng xây đắp tình đồng chí, đồng đội trong điều kiện mới. Đây cũng là mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội ta.
Quán triệt và thực hiện nghị quyết đòi hỏi mỗi cá nhân phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; thực hiện triệt để lời thề danh dự quân nhân: Hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận, thực hiện toàn quân một ý chí. Đồng thời, phát huy vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, người đứng đầu theo phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” trong xây dựng, bồi đắp tình đoàn kết nội bộ, tình đồng chí, đồng đội tốt đẹp, cao quý.
TRẦN CHIẾN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận