Thái Nguyên chia tay bộ đội về đơn vị
Chiều 15-10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi lễ chia tay cán bộ, chiến sĩ Quân đội và các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 11.
Ngày 15-10, cán bộ, nhân viên cùng các lực lượng thuộc xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành di dời trang thiết bị từ trụ sở làm việc hiện tại về trụ sở xã Bình Long (cũ) để tránh nguy cơ sạt lở núi...
Gọi điện thoại cho đồng chí Vũ Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dân Tiến hỏi thăm tình hình khắc phục hậu quả lũ lụt ở địa phương, chị chia sẻ với chúng tôi: Bộ máy hành chính công, các trường học và trạm y tế đã đi vào hoạt động nhưng xã đang phải chuẩn bị để di chuyển về trụ sở xã Bình Long cũ, do quả núi phía sau trụ sở làm việc xuất hiện nguy cơ sạt lở cao. Trước đó, chỉ huy một đơn vị của Quân khu 1 về địa phương giúp khắc phục hậu quả mưa lũ đã phát hiện nguy cơ mất an toàn này...

Quả núi phía sau có nguy cơ sạt lở nên UBND xã Dân Tiến phải di dời về trụ sở xã Bình Long cũ để bảo đảm an toàn, phục vụ người dân chu đáo. Ảnh: MAI HỒNG

Bộ đội Lữ đoàn 382 giúp chính quyền và người dân xã Dân Tiến khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: MAI HỒNG
Chúng tôi gọi điện cho Trung tá Mai Hồng Luận, Phó chính ủy Lữ đoàn 382, Quân khu 1 thì được biết, đơn vị mà đồng chí Vũ Thị Huệ nói tới chính là đơn vị anh. Trung tá Mai Hồng Luận kể: "Lữ đoàn hành quân về xã Dân Tiến giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai vào rạng sáng 10-10. Trời tối, lại phải di chuyển trên đường trơn trượt, nhiều đoạn sạt lở, nước suối dâng cao, chảy xiết, song cán bộ, chiến sĩ vẫn vững tâm vượt khó, cùng phương tiện đến nơi an toàn. Tới nơi, các tổ công tác của đơn vị nhanh chóng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Dân Tiến tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình, phân công lực lượng giúp dọn dẹp bùn đất, khơi thông cống rãnh, tu sửa nhà cửa, trường học, trạm y tế... Khi được địa phương hướng dẫn khu vực trú quân tại hội trường xã, chúng tôi nghiên cứu địa hình thì thấy có dấu hiệu sạt lở ở vách đá phía sau nên thông báo, đề xuất với chính quyền địa phương kịp thời di chuyển để bảo đảm an toàn"...
Sau khi ổn định chỗ ở tại vị trí an toàn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 nhanh chóng chia thành từng nhóm, hỗ trợ dọn dẹp tại trụ sở xã, trạm y tế, trường học và các hộ dân, giúp bà con sửa mái nhà, dựng lại hàng rào, thu gom rác thải, nạo vét kênh mương... Sau 3 ngày đêm bám địa bàn, đơn vị đã giúp xã Dân Tiến dọn dẹp hàng chục tuyến đường, khơi thông nhiều điểm ngập úng, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ khó khăn, tặng quà, động viên 20 gia đình chính sách, hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt; góp phần giúp các cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế tại địa phương nhanh chóng khôi phục hoạt động.
TUẤN HIẾU
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Chiều 15-10, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi lễ chia tay cán bộ, chiến sĩ Quân đội và các lực lượng hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 11.
Đó là tâm sự chung của nhiều cán bộ, người dân tỉnh Thái Nguyên khi chứng kiến các lực lượng của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam “tả xung hữu đột” trong mưa lũ giúp nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả. Báo QĐND ghi lại một số ý kiến về nội dung này.
Sáng 14-10, khu vực phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) có mưa rào. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 1 và Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) vẫn dầm mình trong mưa "dọn lũ", vệ sinh đường phố giúp chính quyền và người dân địa phương.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận