Thứ Sáu, 11/07/2008, 21:06

    10 phút giải lao

    Tôi đến bãi tập của Tiểu đoàn 901 thuộc Trung đoàn T6 (Binh chủng Hóa học) vào đúng giờ giải lao. 9 giờ sáng, trời nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập xuyên qua lớp áo vải tráng cao su dày cộm. Các chiến sĩ trẻ Đại đội 1 vừa cởi xong bộ khí tài phòng da đã nhanh chóng chuyền tay nhau những trang báo mới...

    Tôi đến bãi tập của Tiểu đoàn 901 thuộc Trung đoàn T6 (Binh chủng Hóa học) vào đúng giờ giải lao. 9 giờ sáng, trời nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập xuyên qua lớp áo vải tráng cao su dày cộm. Các chiến sĩ trẻ Đại đội 1 vừa cởi xong bộ khí tài phòng da đã nhanh chóng chuyền tay nhau những trang báo mới. Bộ đội phòng hóa vốn rất mê đọc báo ngoài bãi tập!

    Tôi tò mò lần bới một bộ khí tài phòng da vừa được các anh cởi ra. Bộ đồ vẫn nóng ran, ướt sũng như người ta mới luộc. Lật nhẹ chiếc ủng liền quần tôi vẫn thấy mồ hôi chảy xuống thành dòng. Vất vả là thế, nhưng anh em vẫn tận dụng tốt 10 phút giải lao để nghỉ ngơi, giải trí. Người say sưa đọc báo, người kể chuyện quê hương... không có ai tỏ ra mệt mỏi, ngủ gật hay nằm vạ vật, dù họ mới trải qua những giờ luyện tập dưới cái nóng và áp lực của bộ đồ phòng hóa. 10 phút giải lao của họ là quãng thời gian rất quý để chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những giờ huấn luyện tiếp theo.

    Phía bên kia sườn đồi có tiếng vỗ tay, tiếng cười reo vui huyên náo. Ở đó, Trung úy Nguyễn Văn Thuận-Chính trị viên Đại đội 2 đang tổ chức trò chơi quân sự. Trông thấy tôi, Binh nhất Từ Hữu Hạnh hồ hởi:

    - Mời anh vào chơi cho vui. Chúng em đang chơi trò "Làm như tôi nói chứ không làm như tôi làm" rất vui! Sáng nay đơn vị em vừa huấn luyện Điều lệnh Quản lý bộ đội, học lý thuyết phải ngồi nhiều, nên chỉ huy tổ chức trò chơi có tính chất vận động cho khỏe. Vừa nói Hạnh vừa nhảy tâng tâng hòa mình vào cuộc vui cùng đồng đội.

    Ở khu vực sân vận động của đơn vị, "Vòng quay thao trường" (tự chế) của Đại đội 66 vừa ngừng quay, tiếng "ồ" đồng thanh vang lên. Một chiến sĩ trẻ trả lời vanh vách câu hỏi về kiến thức môi trường vũ khí huỷ diệt lớn. Trung uý Nguyễn Ngọc Quang xởi lởi: "Chúng tôi tranh thủ lúc giải lao, tổ chức "chơi mà học, học mà chơi" cho vui. Trò chơi "Vòng quay thao trường" của chúng tôi được chuẩn bị kèm theo cả một ngân hàng câu hỏi về các lĩnh vực quân sự, chính trị, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật".

    Trung tá Trần Đức Tuấn-Chính trị viên Tiểu đoàn 901 cho biết: "Thời gian nghỉ giải lao trong huấn luyện là "phần thưởng" giữa giờ của bộ đội. Chúng tôi luôn coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trên bãi tập cho đội ngũ cán bộ từ tiểu đội đến đại đội".

    MAI XUÂN CHÍNH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...