Thứ Hai, 18/07/2011, 21:12

    ... 1mm

    QĐND - Cách đây 2 năm, trên cương vị chính trị viên đại đội quản lý học viên ở một nhà trường quân đội, cứ đến môn học bắn súng, tôi bao giờ cũng tích cực hướng dẫn, sửa tập cho bộ đội. Bài học tôi luôn nhắc nhở bộ đội trong các giờ huấn luyện bắn súng là: “Sai một ly, đi một dặm”...

    QĐND - Cách đây 2 năm, trên cương vị chính trị viên đại đội quản lý học viên ở một nhà trường quân đội, cứ đến môn học bắn súng, tôi bao giờ cũng tích cực hướng dẫn, sửa tập cho bộ đội. Bài học tôi luôn nhắc nhở bộ đội trong các giờ huấn luyện bắn súng là: “Sai một ly, đi một dặm”- nghĩa là cứ sai một ly (1mm) trên thước ngắm, thì viên đạn sẽ đi sai đích cả một dặm. Và tất nhiên, quá trình hướng dẫn bộ đội, cũng là quá trình tôi "rèn" mình. Qua mỗi lần sửa sai cho học viên, đồng thời tôi cũng rút ra những kinh nghiệm để nâng cao năng lực chỉ huy nói chung, năng lực thực hành bắn súng nói riêng cho chính mình. Vì vậy, kết quả các bài bắn kiểm tra tại chức của sĩ quan, cũng như bắn mẫu cho bộ đội, tôi đều đạt loại giỏi.

    Từ năm 2009 đến nay, tôi chuyển về công tác ở một cơ quan chuyên môn nên ít có điều kiện tiếp cận với súng đạn. Thế nhưng là sĩ quan quân đội nên tôi vẫn phải thực hiện nhiệm vụ bắn đạn thật (theo chương trình kiểm tra sĩ quan tại chức hằng năm). Trước khi kiểm tra bắn đạn thật năm nay, cán bộ huấn luyện bắn súng cũng nhắc lại bài học cốt tử: “Sai một ly... đi một dặm”. Thế nhưng, phần vì chủ quan, phần vì đặc thù chuyên môn, thời gian luyện tập không nhiều, nên khi thực hành bắn đạn thật súng K54 bài 1 nâng cao, tôi chỉ đạt 148 điểm (thiếu 2 điểm nữa mới đạt yêu cầu). Sau lần đó, tôi tỏ ra buồn chán, nhưng vẫn bao biện rằng: Quá trình bắn tôi trung thành với đường ngắm cơ bản, không để sai 1mm trong khi ngắm, bóp cò, kết thúc phát bắn. Song, chẳng hiểu vì sao cái sai lệch 1mm vẫn xảy ra. Nghe tôi giải trình như vậy, thủ trưởng cơ quan phê bình:

    - Cái sai lệch của đồng chí không phải ở việc nắm hay không nắm chắc lý thuyết bắn. Mà 1mm sai lệch kia nằm ở chỗ đồng chí còn chủ quan, thiếu cụ thể tỉ mỉ với nhiệm vụ, thiếu nghiêm túc, trách nhiệm với bản thân. Hay nói đúng hơn đó là sự sai lệch trong tính cách, tác phong của người cán bộ... Đó mới là cái sai lệch hết sức nguy hiểm. Đồng chí có nhận ra điều đó không?

    Nói rồi, thủ trưởng kể cho tôi nghe câu chuyện của Bác Hồ về “chữ quan liêu viết như thế nào?”. Tôi thấm thía từng chi tiết và ý nghĩa mà câu chuyện mang lại. Quan điểm, đường lối của Đảng là đúng, nhưng qua các cấp quán triệt, vận dụng thì sai lệch. Mặc dầu sai lệch giữa các cấp là rất nhỏ, nhưng qua nhiều cấp, cộng gộp những sai lệch nhỏ ấy lại sẽ tạo nên sai lầm lớn. Cũng như những đường vạch mà Bác Hồ viết trên nền đất để minh hoạ cho các học viên lớp "chỉnh huấn" chính trị cán bộ trung, cao cấp về chữ "quan liêu"- Vạch thứ nhất thẳng, vạch thứ hai hơi cong, vạch thứ ba quẹo, đến vạch dưới cùng thì đã khác vạch đầu tiên lắm rồi...

    Qua một bài bắn và một câu chuyện, tôi nhận thức đầy đủ hơn giá trị của 1mm. Trong cuộc sống nếu cứ để xảy ra những sai lệch, dù rằng độ sai lệch chỉ vỏn vẹn 1mm. Nhưng những sai lệch đó thuộc về tính cách, tác phong của người cán bộ thì hậu quả sẽ thật khó lường...!

    Tấn Tuân

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...