QĐND - Ngày xuân, ai cũng mong muốn được đoàn tụ với gia đình, người thân để thưởng thức hương vị Tết cổ truyền dân tộc, song vì nhiệm vụ, hầu hết các đơn vị đều bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chủ động để không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức ăn Tết cùng nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần để bộ đội vui Xuân Canh Tý 2020 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Thượng tá PHAN TRỌNG HIỂN, Phó chính ủy Trung đoàn 82 (Quân khu 2): Chủ động thực phẩm sạch để bộ đội ăn Tết
Ngay từ đầu tháng 10, đơn vị đã triển khai trồng mới nhiều loại rau, củ, quả cùng với gia tăng số lượng gia cầm, bò, lợn, cá để chuẩn bị nguồn thực phẩm dịp Tết. Đồng thời, đơn vị giao các đầu mối tự cân đối và có nguồn thực phẩm sạch dự trữ phù hợp với biến động thị trường (với giá thành thấp hơn 15-20%) trước, trong và sau dịp Tết. Ngoài tiêu chuẩn theo quy định, từ cấp trung đoàn xuống đại đội đều tặng quà bộ đội.
Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, phân đội xây dựng kế hoạch vui xuân, đón Tết, trong đó đoàn cơ sở làm nòng cốt. Theo đó, mỗi liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc tổ chức thi gói bánh chưng và trò chơi dân gian phù hợp với tập quán vùng miền của chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đầm ấm như đón Tết ở gia đình, nhất là với những chiến sĩ lần đầu tiên ăn Tết xa nhà. Với 20 đầu mối đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, trung đoàn chỉ đạo các phân đội xây dựng kế hoạch, nội dung giao lưu trong ngày đầu năm mới.
Để “Vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao”, đơn vị duy trì nghiêm công tác trực ban, trực chiến theo quy định. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội nên 100% quân số xác định rõ trách nhiệm, vinh dự, đăng ký quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CAO MẠNH TƯỜNG (ghi)
Trung tá TRẦN VĂN ẢNH, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân): Xuân ấm áp hương vị quê nhà
Mặc dù các phân đội đóng quân phân tán, song triển khai kế hoạch trực SSCĐ Tết Nguyên đán, trung đoàn đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của trên; duy trì chặt chẽ chế độ giao ban tác chiến, cắt cử ca, kíp trực, tuần tra, canh gác, quân số, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật theo quy định, bám nắm địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan và mục tiêu đảm nhiệm.

Thi gói bánh chưng ở Sư đoàn 395 (Quân khu 3). Ảnh: VŨ QUANG THÁI
Để vui xuân, đón Tết chu đáo theo phong tục cổ truyền, đơn vị trích nguồn quỹ vốn tăng gia tặng quà cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và đưa thêm vào bữa ăn hơn 120 triệu đồng cùng nhiều sản phẩm tăng gia, như: Lợn, gà, cá,… 100% đầu mối thực hiện trang trí Tết theo phong tục cổ truyền dân tộc, với đầy đủ mâm ngũ quả, mai, đào, quất, gói bánh chưng, làm báo tường để bộ đội đón Tết đầy đủ, tươm tất như ở quê nhà.
Đoàn Thanh niên có chương trình “Xuân canh trời” với nhiều hoạt động thu hút bộ đội, như: Hái hoa dân chủ xen kẽ tiết mục văn nghệ, xem chương trình trên truyền hình và nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Trong đêm Giao thừa, chỉ huy trung đoàn, các tổ chức quần chúng kiểm tra, chúc Tết, động viên từng vọng gác ngay thời khắc giao hòa đất trời, sau đó khai xuân với nhiều trò chơi dân gian, thể thao. Với đặc thù đóng quân trên địa bàn đồng bào dân tộc Mường sinh sống là chủ yếu nên trung đoàn chủ trương tổ chức giao lưu theo phong tục, tập quán địa phương, qua đó tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó quân dân. VŨ QUANG THÁI (ghi)
Binh nhất LƯƠNG THANH HOÀNG, Trung đội 2, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn 15, Bộ Tham mưu (Quân khu 1): Ấm áp Tết đồng đội
Lần đầu tiên đón Tết xa nhà mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù rất nhớ gia đình, bạn bè, song tôi luôn tự nhủ phải làm tròn nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn sở chỉ huy và cơ quan quân khu, sẵn sàng ứng phó trước các tình huống.
Trước khi nhập ngũ, mỗi khi đến Tết, công việc chính trong gia đình thường do bố mẹ lo liệu, tôi chỉ tham gia dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng ở đơn vị, tôi cùng đồng đội chuẩn bị mọi thứ, từ chỉnh trang doanh trại, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, trang trí sân khấu, cờ hoa, cây nêu đến việc bếp núc với đủ loại rau, củ, quả, gà, heo. Đây là sản phẩm tăng gia mà đơn vị tự chăn nuôi, trồng trọt. Một điều thú vị khi tôi nghe các anh đi trước trò chuyện, bữa ăn ngày Tết trong đơn vị đầy đủ giò, chả, thịt lợn, bánh chưng, dưa hành. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, bộ đội quây quần bên nhau tìm hiểu về Tết cổ truyền dân tộc và cùng đón chào năm mới với niềm tin, hy vọng mới. Sáng Mồng Một Tết, tiểu đoàn tổ chức trò chơi kéo co, bịt mắt đập niêu đất, ném còn, đẩy gậy, giúp chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, yên tâm công tác. Đặc biệt, tôi hết sức ấn tượng khi được tham gia hội thi gói bánh chưng. Với tôi, đây là một kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ! GIANG NAM (ghi)
Đại tá VŨ VĂN BẢN, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Xe tăng 273 (Quân đoàn 3): Tổ chức Tết chu đáo cho bộ đội
Tết là dịp đoàn viên, sum họp, song vì nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn cũng như biết bao đồng đội phải tạm gác lại hạnh phúc riêng để giữ chắc tay súng. Để kịp thời động viên, khuyến khích bộ đội yên tâm thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động đón Tết ý nghĩa, thiết thực với tinh thần “Vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao”. Lữ đoàn triển khai cho các phân đội trồng, chăm sóc vườn hoa đón Tết và nhiều hoạt động vui chơi, như: Ném còn, bịt mắt đập bóng bay, đổ nước vào chai, đi xe đạp chậm, cầu độc mộc, cà kheo... Để bộ đội đón Tết đầy đủ, tránh lãng phí, ngoài tiêu chuẩn trên cấp, lữ đoàn trích một phần quỹ vốn bảo đảm cho người hưởng lương một gói quà trị giá 850.000 đồng, đưa thêm vào bữa ăn 15.000/ngày với mỗi chiến sĩ; hỗ trợ mỗi đầu mối 10 triệu đồng làm bàn thờ, trang trí; 32 triệu đồng phục vụ khen thưởng Hội thi “Vườn hoa xuân” và vui chơi Tết. Ngoài ra, lữ đoàn còn tặng quà quân nhân bị ốm đau đang chữa bệnh, mỗi suất 500.000 đồng.
Sự động viên kịp thời ấy giúp bộ đội đón Tết như ở quê nhà, qua đó thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị.
HUỲNH QUANG THÂN (ghi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận