QĐND - Theo đoàn công tác của Phòng Cơ yếu (Bộ Tham mưu, Quân khu 3) ra với bộ đội đảo Vĩnh Thực (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) lần đầu tiên tôi được đến với Mũi Ngọc - hòn đảo tiền tiêu vùng biển cực Bắc thân yêu của Tổ quốc. Chiếc xuồng cao tốc nhẹ nhàng lướt trên mặt nước chừng 20 phút, đoàn công tác cập bến Vạn Gia, xe đã chờ sẵn đưa chúng tôi về đơn vị...
QĐND - Theo đoàn công tác của Phòng Cơ yếu (Bộ Tham mưu, Quân khu 3) ra với bộ đội đảo Vĩnh Thực (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh) lần đầu tiên tôi được đến với Mũi Ngọc - hòn đảo tiền tiêu vùng biển cực Bắc thân yêu của Tổ quốc. Chiếc xuồng cao tốc nhẹ nhàng lướt trên mặt nước chừng 20 phút, đoàn công tác cập bến Vạn Gia, xe đã chờ sẵn đưa chúng tôi về đơn vị.
Đón chúng tôi là Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn, Đảo trưởng. Sau cái bắt tay đầm ấm, chủ khách nhanh chóng hòa làm một. Đảo trưởng Tuấn tâm sự: Bộ đội đảo Vĩnh Thực tuy có nghèo về cơ sở vật chất nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn bởi hầu hết anh em xa nhà. Thượng úy Cao Xuân Chiều quê ở Hòa Bình, Thiếu tá Nguyễn Văn Long, Phó đảo trưởng quê ở Yên Hưng (Quảng Ninh) cũng đang cùng vợ con an cư, lạc nghiệp trên đảo,… hầu hết bà con trên đảo đều từ những vùng quê khác nhau.
![]() |
|
Bảo đảm thông tin liên lạc trên đảo Vĩnh Thực. |
Ghi nhận về điều này, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thực nói: "Bộ đội đảo gắn bó mật thiết với chính quyền và nhân dân, trực tiếp huấn luyện cho lực lượng dân quân địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn. Quân y trên đảo tích cực khám chữa bệnh cho bà con, cấp cứu nhiều ca bệnh hiểm nghèo được nhân dân tín nhiệm. Tham gia cụm địa bàn an toàn, chỉ huy đảo là cụm phó thường trực, duy trì thường xuyên chế độ họp giao ban với chính quyền địa phương, tham mưu đề xuất nhiều biện pháp thực hiện công tác quốc phòng, an ninh giúp Vĩnh Thực trở thành điểm sáng về bảo đảm trật tự trị an, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng".
Bài và ảnh: Đàm Tuấn Đạt
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận