QĐND- Nếu ai đã từng thấy Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn An (Phòng Kỹ thuật, Đoàn phòng không N73, Quân khu 5) mồ hôi nhễ nhại giữa trưa hè, cặm cụi với những cờ-lê, đinh ốc… thì sẽ hiểu vì sao anh được đồng đội phong “danh hiệu” An “tiến sĩ”...
QĐND- Nếu ai đã từng thấy Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Văn An (Phòng Kỹ thuật, Đoàn phòng không N73, Quân khu 5) mồ hôi nhễ nhại giữa trưa hè, cặm cụi với những cờ-lê, đinh ốc… thì sẽ hiểu vì sao anh được đồng đội phong “danh hiệu” An “tiến sĩ”. Mới 6 năm tuổi quân nhưng anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều sản phẩm đoạt giải cao tại hội thi sáng tạo kỹ thuật các cấp. Thành công của Lê Văn An bắt nguồn từ niềm đam mê sáng tạo và hơn hết là từ những trăn trở với công việc mà anh đang đảm nhiệm.
Lúc nhỏ An rất hiếu động, đặc biệt thích khám phá các đồ điện tử. Bố mẹ anh không ít lần “phát hoảng” vì chiếc đài, cái máy thu hình bị An tháo… “không còn một con ốc”. An có thói quen đặt câu hỏi “tại sao” khi tiếp xúc với máy móc hay các bộ phận của súng, pháo… rồi mày mò tìm câu trả lời. Khi còn học trong trường, anh đã có nhiều sáng kiến, thành công nhất là sản phẩm “Bộ dụng cụ tháo lắp lò xo khóa nòng và đạn thao tác của pháo cao xạ 37mm và 57mm”.
Khi về công tác tại Đoàn phòng không N73, Lê Văn An tiếp tục có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Tiêu biểu là sản phẩm “Mô hình đường ngắm súng tiểu liên AK dùng trong huấn luyện chiến sĩ mới”; sản phẩm “Dụng cụ chuyên dùng tách cam góc cao máy ngắm pháo cao xạ 37mm” đoạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật Quân khu 5. Hiện anh vừa hoàn thiện hai sản phẩm mới: “Dụng cụ chuyên dùng tháo cụm bánh xe sau của pháo cao xạ 37mm” và “Bộ nạp pin điện thoại di động dùng trong cứu hộ, cứu nạn”…
Những sáng tạo của Lê Văn An luôn bắt nguồn từ thực tiễn hoạt động của đơn vị. Các sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi và cho kết quả tốt. An tâm sự “Tôi sáng tạo để góp phần khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tại đơn vị chứ không làm vì… giải thưởng”.
Nguyễn Hồng Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận