Thứ Ba, 30/08/2016, 09:33

    “Ảo thuật gia”

    QĐND - Đến Trung đoàn Tên lửa 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân, chúng tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ đơn vị kể nhiều về tài lẻ của các chiến sĩ phòng không, trong đó có Binh nhất Lương Xuân Tiền, chiến sĩ Đại đội 10-người được đồng đội gọi là “ảo thuật gia”.

    Lương Xuân Tiền đứng ngoài cùng, bên trái.
    Sinh ra và lớn lên ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, từ nhỏ Tiền thường xuyên được đến các nhà hát, trung tâm văn hóa xem biểu diễn các loại hình ca nhạc, múa, xiếc, ảo thuật… Lương Xuân Tiền đã âm thầm học và làm thử những trò ảo thuật đơn giản; đầu tư thời gian, công sức, suy nghĩ, tính toán kỹ về một số trò phức tạp hơn. Trong những ngày nghỉ hoặc dịp nghỉ hè, Lương Xuân Tiền tìm đến Câu lạc bộ Tài năng phường Phú Thượng để học ảo thuật và múa. Được các thầy giáo ở câu lạc bộ quan tâm kèm cặp, cùng với niềm đam mê vốn có, Tiền nhanh chóng trở thành người “có năng khiếu” về ảo thuật. Sau vài năm chăm chỉ rèn luyện, Tiền đã có thể thực hiện được những trò ảo thuật như thay quần áo nhanh, ảo thuật với bộ tú-lơ-khơ, rồi đến các trò biến khăn thành chim bồ câu, biến gậy thành ô, bóng bay...

    Tháng 2-2016, Tiền làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Vào môi trường mới nhưng tình yêu ảo thuật trong anh vẫn luôn âm ỉ cháy. Trong ba lô anh không quên mang theo vài đồ nghề ảo thuật. Những lúc nghỉ giải lao hay trong ngày nghỉ, anh thường làm vài trò ảo thuật cho anh em đơn vị xem. Trong những chương trình giao lưu văn nghệ, tiết mục ảo thuật do Binh nhất Lương Xuân Tiền biểu diễn luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và bà con địa phương.

    Bài và ảnh: ĐÀO DUY TUẤN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...