QĐND - Là người đã từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, CCB Hải Thanh (ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) luôn đau đáu xót xa khi nghĩ tới những liệt sĩ ngã xuống ở những miền quê xa xôi mà người thân chưa tìm thấy mộ...
QĐND - Là người đã từng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trong những năm tháng chống Mỹ, cứu nước, CCB Hải Thanh (ở phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) luôn đau đáu xót xa khi nghĩ tới những liệt sĩ ngã xuống ở những miền quê xa xôi mà người thân chưa tìm thấy mộ. Bởi vậy, khi đến các nghĩa trang liệt sĩ, ông Thanh thường lấy giấy bút ghi lại thông tin về tên tuổi, quê quán, đơn vị... của những liệt sĩ, rồi gửi danh sách đó cho chương trình “Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc” của Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân. Nhờ vậy mà đã có hàng trăm gia đình tìm được phần mộ liệt sĩ.
![]() |
|
Gia đình ông Lưu Xuân Thâu thăm mộ liệt sĩ Lưu Xuân Pho tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. |
Đến thăm ông Thanh nhân ngày 27-7 năm nay, chúng tôi được nghe ông kể về một lần đi tìm mộ liệt sĩ:
- Hồi cuối năm 2007, tôi nhận được thư của CCB Lê Văn Quang, 55 tuổi, ở thôn Đôn Lương, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Qua thư, ông Lê Văn Quang tha thiết nhờ tôi tìm hộ mộ của một đồng đội cũ của mình là liệt sĩ Lưu Xuân Pho, hy sinh tại Quảng Bình. Trước tâm nguyện của CCB Lê Văn Quang, tôi đã thuê tắc-xi đến các nghĩa trang liệt sĩ trong TP Đồng Hới dò tìm trên từng bia mộ. Cuối cùng, khi đến Nghĩa trang liệt sĩ phường Đồng Sơn, phía tây TP Đồng Hới, tôi đã tìm được phần mộ của liệt sĩ Lưu Xuân Pho.
Ngay lập tức tôi báo tin cho anh Quang. Đúng một tuần sau, ông Lưu Xuân Thâu, 74 tuổi (số 4, ngõ 150, đường Hùng Vương, TP Nam Định) là anh trai liệt sĩ Lưu Xuân Pho tìm đến nhà tôi với đôi mắt đỏ hoe. Ông Thâu xúc động cảm ơn tôi vì đã giúp gia đình tìm được phần mộ người em trai mà gia đình ông đã tìm kiếm hơn 40 năm qua.
Trên đây chỉ là một trong số hàng trăm câu chuyện cảm động trên chặng đường làm “cầu nối” cho các gia đình liệt sĩ của CCB Hải Thanh. Và trong những năm qua, Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân đã được tiếp xúc với rất nhiều “nhịp cầu nhân ái” nối những tấm lòng với những tấm lòng, nối giữa vô vọng đến hy vọng, làm giảm những nỗi đau sau chiến tranh của những người ra trận và gia đình của họ như CCB Hải Thanh.
Bài và ảnh: Hồ Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận