Trong căn phòng nhỏ ấm áp, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, Trung úy QNCN Nguyễn Vương Quyền (Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 454, Quân khu 3) cùng cô dâu Nguyễn Thị Nhung nâng chén rượu giao bôi, mừng ngày nên duyên vợ chồng.
Do tình hình dịch bệnh tại địa phương diễn biến phức tạp, lễ cưới không được tổ chức rộng rãi, nhưng ấm cúng và tràn ngập niềm vui.
Chia sẻ về mối tình đầu ngọt ngào của mình, đôi mắt Nguyễn Vương Quyền ánh lên niềm hạnh phúc: "Chúng tôi quen nhau từ năm 2019, trong buổi tiệc sinh nhật của người bạn. Hôm ấy, tôi đem theo cây đàn guitar để cùng mọi người góp vui những tiết mục văn nghệ. Khi lên sân khấu, tôi chú ý đến cô gái mặc chiếc váy trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương đang chăm chú nghe mình hát.

Nguyễn Vương Quyền và Nguyễn Thị Nhung trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp
Giữa buổi tiệc, tôi mạnh dạn cầm ly nước đến để làm quen và mời em lên song ca cùng mình bài “Lời của gió”. Không ngờ, cô gái vừa xinh đẹp lại vừa sở hữu giọng hát trong trẻo, ấm áp khiến nhóm bạn phía dưới hò reo, cổ vũ nhiệt tình. Kết thúc buổi tiệc, tôi xin số điện thoại và ngỏ ý đưa về nhưng bị từ chối".
Qua tìm hiểu, Quyền được biết Nhung vẫn chưa thầm thương trộm nhớ ai nên càng quyết tâm chinh phục. Ban đầu là những dòng tin nhắn, cuộc điện thoại nhưng đáp lại là những câu trả lời rất e dè, có chừng mực khiến anh thêm lo lắng. Quyết không từ bỏ “mục tiêu”, đều đặn hằng ngày, chàng trai nhắn tin hỏi thăm, lúc rảnh thì gọi điện chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống quân ngũ, hy vọng nàng sẽ hiểu và thêm yêu mến Bộ đội Cụ Hồ. Mưa dầm thấm lâu, tin nhắn hồi đáp ngày càng nhiều hơn như tín hiệu xác nhận một mối quan hệ mới được bắt đầu.
Dịp đó, được nghỉ phép về thăm nhà, anh chủ động mời Nhung và nhóm bạn đi tham quan cảnh đẹp ở Bắc Giang. Mải mê ngắm cảnh và hái bông lau bên đường, Nhung chẳng may trượt chân ngã. Anh vội chạy lại đỡ, cởi giày và sơ cứu vết thương cho cô. Suốt cả chặng đường tham quan sau đó, anh cõng Nhung trên lưng để tiếp tục cuộc hành trình chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây.
Tận dụng khoảng thời gian ngắn ở nhà, hằng ngày, Quyền tranh thủ đến thay băng vết thương và đưa Nhung tới bác sĩ kiểm tra, nhờ thế mà đôi chân của cô nhanh chóng bình phục. Buổi tối trước hôm quay trở lại đơn vị, Quyền đưa Nhung đi dạo trong công viên. Tay ôm bó hoa hồng nhung và thỏi son đỏ thắm, Quyền thủ thỉ: “Làm vợ anh, em nhé? Đóa hồng tượng trưng cho tình yêu bền chặt anh muốn gửi tặng em. Còn thỏi son sẽ tô hồng đôi môi em mỗi sớm mai thức dậy, như có anh luôn sát ở bên”. Trước lời cầu hôn chân thành, Nhung xúc động nắm chặt tay người yêu và đáp: “Hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa, em muốn được cùng anh đi hết con đường này”.
Qua những mùa thay lá, con đường nơi họ đi qua đã chứng kiến bao kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi lứa. Kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12-2021, hai người chính thức nên duyên vợ chồng. Sau niềm vui riêng, anh lại nhanh chóng trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Người vợ trẻ ở hậu phương tiếp tục công việc, chăm sóc gia đình đôi bên vẹn tròn để chồng yên tâm công tác.
THÀNH LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận