Thứ Sáu, 09/02/2018, 20:15

    Bát nước ấm tình đồng đội

    QĐND - Cuối năm, trời mưa rả rích. Thế nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324, Quân khu 4 vẫn miệt mài tập bài thực hành “Trú quân ở khu vực sơ tán” tại một vùng đồi núi hẻo lánh.

    Do yêu cầu khẩn trương, nên khi trời chưa rõ mặt người, cán bộ, chiến sĩ đã phải hoàn thiện phần công sự, trận địa. Áp lực về thời gian, yêu cầu cao về kỹ, chiến thuật, bởi vậy dù mưa rét mà trên trán chiến sĩ vẫn lấm tấm mồ hôi. 

    Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 với phong trào “Bát nước thao trường” trong diễn tập cuối năm 2017.

    Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324 với phong trào “Bát nước thao trường” trong diễn tập cuối năm 2017.

    Biết các anh đã thấm mệt và đúng lúc này, các hội viên phụ nữ xuất hiện, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua thử thách, hoàn thành nốt phần việc còn lại. Đó là tấm lòng của chị em Hội Phụ nữ Sư đoàn 324, đơn giản chỉ là bát nước chè xanh với những thanh kẹo lạc mật và mấy quả cam quê. Đón bát nước chè từ các chị, binh nhất Nguyễn Văn Đức, ở Tiểu đội 5, Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 17 cảm động: “Do yêu cầu  nhiệm vụ, ngoài việc bảo đảm công sự của cá nhân, đơn vị chúng tôi còn phải bảo đảm một số công sự cho các đơn vị khác nên công việc khá vất vả. Có bát nước chè và thanh kẹo lạc của các chị trong hội phụ nữ lúc này chúng tôi như được tiếp thêm động lực để hoàn thành công việc".

    Nói chuyện với chị Bùi Thị Thanh Thùy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324, chúng tôi được biết: Để thực hiện ý tưởng này, các hội viên phụ nữ của sư đoàn đã phải rất cố gắng, sắp xếp thời gian sao cho vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm đương việc nhà và có thời gian để thực hiện phong trào “Bát nước thao trường”. Hằng ngày, chị em tích cực thu gom sách báo cũ, các loại phế liệu... đem bán gây quỹ. Hằng tuần và từng tháng căn cứ vào lịch huấn luyện, diễn tập của đơn vị, cũng như thời tiết từng mùa để chị em chuẩn bị nước uống cho bộ đội. Mùa nắng thì chị em nấu chè đậu đen hay pha nước chanh đường, còn mùa mưa thường là nước chè xanh nóng và kẹo lạc... "Tuy thêm phần bận rộn, nhưng mỗi lần ra thao trường trao bát nước cho cán bộ, chiến sĩ, lòng chúng tôi lại thấy ấm ấp vô cùng vì đã chia sẻ bớt phần vất vả của bộ đội trên bãi tập..."- chị Thùy nói với chúng tôi như thế. 

    Bài và ảnh: LÊ ANH TẦN

     

    LÊ ANH TẦN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...