QĐND - Đến Đại đội 9, Phân đội 3, Đơn vị 4 (Đoàn 5, Quân khu 7) chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ kể về hai “xạ thủ” vừa giành những bông hoa điểm giỏi trong đợt kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK...
![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: baoanhdatmui.vn |
QĐND - Đến Đại đội 9, Phân đội 3, Đơn vị 4 (Đoàn 5, Quân khu 7) chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ kể về hai “xạ thủ” vừa giành những bông hoa điểm giỏi trong đợt kiểm tra bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Đó là chiến sĩ Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Kiệt. Cả hai đều hiền lành, ít nói và có nước da đen sạm. Với kết quả bắn đạt 75 điểm xếp loại giỏi, Hải bộc bạch: “Mặc dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng khi vào tuyến bắn em vẫn hơi “tâm lý”. Khi đường ngắm đã chính xác, em tăng tay cò, bỗng mồ hôi túa ra, ngực “đánh trống” liên hồi. Thế nhưng, nhờ dày công luyện tập thực hành đúng động tác. Và như anh đã biết, kết thúc phát bắn em đạt điểm giỏi…Thật không uổng công bao nhiêu ngày lăn lê”.
Còn “xạ thủ” Nguyễn Văn Kiệt đạt 76 điểm, tay nâng niu bông hoa điểm giỏi cho hay: “Em đã nung nấu quyết tâm bắn giỏi ngay từ những ngày đầu huấn luyện. Quá trình tập luyện em luôn tập trung cao độ, chăm chú quan sát, lắng nghe để nắm bắt từng động tác mẫu của cán bộ, từng nội dung cán bộ giảng giải và những kinh nghiệm bắn giỏi của những người đi trước. Đặc biệt, em chú ý nhiều đến động tác giương súng, ngắm bắn và kỹ thuật tăng tay cò theo hai nấc đến khi kết thúc phát bắn. Nhờ tích cực tập luyện thuần thục các yếu lĩnh, động tác nên em khá tự tin khi vào tuyến bắn”.
Trung úy Võ Trí Dân, Phó đại đội trưởng Đại đội 9 cho biết: “Không chỉ bắn giỏi, hai chiến sĩ Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Văn Việt còn luôn dẫn đầu đại đội trong học tập, rèn luyện. Các khoa mục khác như kiểm tra ba tiếng nổ, điều lệnh… hai chiến sĩ này đều đạt giỏi. Ngoài ra, hai đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nhiệt tình giúp đỡ đồng đội... nên luôn được cán bộ, chiến sĩ trong đại đội tin yêu”.
Nguyễn Duy Hiển
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận