Khi Binh nhất Lưu Trần Đông, chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Đoàn 312 (Binh đoàn Quyết Thắng) kết thúc câu chuyện kể về Bác Hồ, cả hội trường lặng đi vì xúc động, nhiều người ngân ngấn nước mắt...
Khi Binh nhất Lưu Trần Đông, chiến sĩ Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 141, Đoàn 312 (Binh đoàn Quyết Thắng) kết thúc câu chuyện kể về Bác Hồ, cả hội trường lặng đi vì xúc động, nhiều người ngân ngấn nước mắt. Đúng như dự đoán của nhiều người, giải nhất hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đoàn 312 thuộc về Binh nhất Lưu Trần Đông.
![]() |
|
Ngoài giờ làm việc, Binh nhất Lưu Trần Đông thường đến phòng Hồ Chí Minh của Đoàn 312 đọc thêm tài liệu về Bác Hồ. |
Tôi được biết, để chuẩn bị hội thi, Đông đã đọc, sưu tầm nhiều bài viết, bài nói, các câu chuyện, xem băng tư liệu về Bác Hồ. Qua đó, Đông chọn được hai câu chuyện “Bác Hồ chăm lo cho đồng chí cảnh vệ” và “Tấm lòng Bác Hồ với chiến sĩ phòng không” để thể hiện tình thương yêu bao la và sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên, chiến sĩ. Đông tâm sự: “Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ tham dự hội thi, lúc đầu em lo lắm. Em lo mình không hiểu hết, hiểu sâu về Bác, không nói hết được tình cảm, sự chăm lo của Bác với đồng bào, chiến sĩ. Nhưng được sự động viên giúp đỡ của anh em, em đã cố gắng chuẩn bị kỹ, đọc nhiều tài liệu để thật tự tin tham gia thi”…
Từ tình cảm chân thực, lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, cùng chất giọng trong sáng, giàu cảm xúc, lối kể chuyện gần gũi, giản dị, Đông đã hoàn toàn “chinh phục” Ban giám khảo và người nghe. Đông nói: “Tham gia hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, em thấy mình lớn lên nhiều lắm, hiểu hơn về Bác. Em nguyện sẽ cố gắng sống cho xứng đáng với những tình cảm và tấm lòng của Bác dành cho thanh niên, chiến sĩ và toàn dân tộc Việt . Em sẽ suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Bác”.
Đại úy Nguyễn Minh Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 nhận xét: “Đông rất say mê nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu về Bác. Tuy là thí sinh ít tuổi, quân hàm thấp nhất hội thi, nhưng đã thể hiện được tình cảm và lòng thành kính vô bờ đối với Bác Hồ và đạt được thành tích tốt. Ngoài ra, Đông còn là một giọng ca vàng, hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa-văn nghệ của đơn vị”.
Bài và ảnh: VĂN LỘC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận