QĐND - Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Binh nhì Nguyễn Trọng Đức, ở Khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về nhận công tác tại Đại đội 10, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân)...
QĐND - Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Binh nhì Nguyễn Trọng Đức, ở Khu 6, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về nhận công tác tại Đại đội 10, Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân). Về đơn vị, ngay tháng đầu tiên Đức đã gửi 250.000 đồng từ tiền phụ cấp về để phụ giúp bố mẹ nuôi em.
Đức có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ vừa bị tai nạn chấn thương sọ não phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bố phải đi làm ăn ở xa, chị gái đang là sinh viên phải nghỉ học vào viện chăm mẹ, em trai năm nay mới 3 tuổi đang phải nhờ bà con hàng xóm chăm nuôi. Đức tâm sự: “Vào quân đội em được nuôi ăn học, mỗi tháng được hơn 300.000 đồng phụ cấp, em chi tiêu tiết kiệm để gửi về nhà giúp gia đình trong lúc khó khăn, nhất là để góp một phần nuôi em”.
Mặc dù mới về nhận công tác tại đơn vị, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Nguyễn Trọng Đức luôn xác định và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết quả huấn luyện luôn đạt khá, giỏi. Thiếu tá Vũ Ngọc Dương, Đại đội trưởng Đại đội 10 nhận xét: “Đồng chí Đức là quân nhân có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật cao; tích cực trong học tập, rèn luyện, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, được đồng chí đồng đội tin yêu…”.
Việc làm hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình của Binh nhì Nguyễn Trọng Đức rất đáng được biểu dương.
Cao Thanh Đông
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận