Đức Cơ là huyện biên giới, có đường biên tiếp giáp với nước bạn Cam-pu-chia dài gần 15km. Trên địa bàn có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - nơi giao thương thuận lợi, tạo đà phát triển kinh tế cho đồng bào...
![]() |
|
Bộ đội Đồn Biên phòng 721 cùng chính quyền địa phương ký giao ước bảo vệ đường biên mốc giới. |
Công tác vận động quần chúng tham gia tự quản biên giới, giữ gìn trật tự trị an thôn, làng là hết sức quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ của đồn ý thức rằng, niềm tin của đồng bào dành cho Bộ đội Biên phòng bao nhiêu, thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cũng tương xứng bấy nhiêu. Vận động quần chúng tốt, thì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh biên giới và các nhiệm vụ khác cũng hoàn thành tốt. Đến nay, 100% thôn, làng trong địa bàn đã tổ chức ký kết hưởng ứng phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và ANTT thôn, làng khu vực biên giới với nhiều chỉ tiêu thiết thực. Từ đầu năm đến nay, đồn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuần tra hơn 230 lượt, cùng với tin báo của quần chúng nhân dân đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 37 vụ/286 đối tượng vượt biên trái phép; 7 đối tượng buôn bán động vật rừng quí hiếm; 132 vụ vi phạm lâm luật và cùng với lực lượng Công an xử lý hơn 170 vụ gây rối trật tự trên địa bàn… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn khu vực biên giới.
Có mặt tại lễ biểu dương “người tốt - việc tốt” về thực hiện quy chế biên giới ông K’sor, già làng Dom không giấu nổi niềm vui. Ông cho biết: “Bộ đội Biên phòng luôn hướng về dân, với họ cuộc sống người dân vùng biên là trên hết. Dân làng mình nếu không có Bộ đội Biên phòng Đồn 721 thì không biết cái khổ, cái cực còn đeo bám đến bao giờ. Ngày trước, ở đây rừng núi hoang vu, “điện, đường, trường, trạm” chỉ nghe nói chứ chưa thấy bao giờ, bà con suốt ngày chỉ lo nương rẫy mà vẫn đói khổ. Nhờ Bộ đội Biên phòng kéo điện đến mà bà con dân làng “tự động hóa” nhiều việc trong lao động, đỡ bao nhiêu công sức. Đặc biệt từ khi có điện, bà con được xem các chương trình trên ti-vi hiểu biết hơn, khôn khéo hơn… Không chỉ có vậy, dân làng vùng biên giới này ai cũng biết ơn Bộ đội Biên phòng, bởi họ không quản đường xa cách trở tận tình khám bệnh, cấp thuốc điều trị cho dân”. Già làng Dom kể: Mới cách đây 10 ngày, một cháu nhỏ bị sốt xuất huyết rất nặng, gia đình cứ tưởng nó không sống được. Trong lúc gia đình đang lo “hậu sự” thì rất may nhờ chú y tá biên phòng đến khám rất kỹ, rồi còn cho thuốc và bày cách ăn uống… hai ngày sau nó đã lại xuống giường và đi chơi cùng chúng bạn. Bộ đội Đồn 721 còn đến vận động tập trung bọn trẻ dạy học chữ, hướng dẫn viết con số, học múa hát… nên lũ trẻ quí lắm!
Không chỉ có vậy, nhà nào còn nghèo được Bộ đội Biên phòng Đồn 721 đến bày cho cách trồng cây; ngăn suối, đào đất nuôi tôm, cá; làm chuồng nuôi heo, bò… Giờ thìnhà nào cũng ổn định, thu nhập từ VAC cao, cái đói, cái nghèo cũng giảm dần… Khi lòng tin được củng cố, đồng bào đã tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh thôn làng, tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng Bộ đội Biên phòng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận