Thứ Hai, 02/04/2012, 15:15

    Bộ đội ơi cho xin vỉ thuốc tránh thai"

    QĐND - Trên đường về trụ sở UBND xã Gành Dầu (Phú Quốc - Kiên Giang) - nơi Đồn Biên phòng 754 đứng chân, chúng tôi nghe tiếng một phụ nữ: "Bộ đội ơi cho xin vỉ thuốc tránh thai". Từ xa đến nghe vậy nhiều người hơi bất ngờ, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 754, nhất là Trạm xá của đồn thì điều đó đã trở thành quen...

    * "Bộ đội ơi cho xin vỉ thuốc tránh thai"

    QĐND - Trên đường về trụ sở UBND xã Gành Dầu (Phú Quốc - Kiên Giang) - nơi Đồn Biên phòng 754 đứng chân, chúng tôi nghe tiếng một phụ nữ: "Bộ đội ơi cho xin vỉ thuốc tránh thai". Từ xa đến nghe vậy nhiều người hơi bất ngờ, nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 754, nhất là Trạm xá của đồn thì điều đó đã trở thành quen. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 754 đã xem vùng đất này là quê hương thứ hai của mình...

    Trong thực hiện Chương trình 12 quân dân y kết hợp, trạm xá của Đồn Biên phòng cùng lực lượng y tế địa phương nhận thấy, muốn tiếp cận được người dân phải vào tận nơi người dân đang lao động tại các cầu cảng, hoặc lên trên tàu, thuyền để tuyên truyền vận động, cung cấp tờ rơi và cấp phát các phương tiện tránh thai, có như vậy mới đem lại hiệu quả thiết thực... Lâu dần thành quen, cứ hết thuốc tránh thai, hết bao cao su gặp thầy thuốc Bộ đội Biên phòng Đồn 754 là người dân lại hỏi.

    Tuấn Hợp

    * Khó khăn vẫn xung phong nhập ngũ

    Ở Trung đoàn 31, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 ai cũng biết Binh nhì Huỳnh Lê Tùng (thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 8) là chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên rèn luyện tốt. Tùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đến 10 người con ở quận 9, TP Hồ Chí Minh. Bố làm công nhân, mẹ làm công việc phụ rửa chén bát, quét dọn vệ sinh… ở chợ Long Phước (quận 9). Là người con thứ năm, hoàn cảnh gia đình buộc Tùng trở thành lao động chính của gia đình để nuôi 5 đứa em còn đi học. Tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Tùng cố gắng làm việc với mong muốn giúp đỡ gia đình, nhưng hoàn cảnh gia đình lại càng khó khăn hơn khi bố và em gái mắc căn bệnh ung bướu đường ruột. Em gái Tùng đang nhập viện chờ ngày phẫu thuật. Tuy vậy, Tùng đã tạm thời gác chương trình học cao học của mình để xung phong lên đường nhập ngũ trong đợt 1 tuyển quân năm 2012.

    Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ gia đình Tùng một khoản tiền nhỏ để san sẻ những vất vả hiện tại của gia đình. Tùng tâm sự: “Số tiền tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng của đơn vị, đồng đội dành cho tôi. Tôi sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để khi trở về địa phương, tiếp tục con đường học vấn, đỡ đần cho gia đình”.

    Nguyễn Phương Dũng

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...