Thứ Ba, 20/02/2018, 21:31

    Bộ đội tên lửa canh trời ngày xuân

    QĐND - Mặt trời gần đứng bóng, thao trường huấn luyện của Tiểu đoàn 166, Trung đoàn 276, Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không-Không quân) vẫn nhộn nhịp bước chân cơ động luyện tập phương án bảo vệ bầu trời.

    Khẩu lệnh của chỉ huy đơn vị vang lên: “Tiểu đoàn vào cấp 1”, các phân đội và từng pháo thủ nhanh chóng hiệp đồng thao tác theo chức trách, nhiệm vụ. Trong giây lát, những quả tên lửa vươn cao, hướng về phía mục tiêu sẵn sàng rời bệ phóng. Trực tiếp kiểm tra đơn vị luyện tập, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 166 nhận xét: “Động tác cá nhân của pháo thủ khá thuần thục, đúng kỹ thuật, thời gian thao tác bảo đảm theo giáo trình, chính xác. Tuy nhiên, quá trình hiệp đồng khẩu đội cần phối hợp nhịp nhàng hơn để rút ngắn thời gian tiêu diệt mục tiêu”.

    Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 166 (Trung đoàn 276) luyện tập SSCĐ bảo vệ vùng trời.

    Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 166 (Trung đoàn 276) luyện tập SSCĐ bảo vệ vùng trời.

    Với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, trung tâm hành chính và các khu công nghiệp trên địa bàn đóng quân, Trung đoàn 276 đã triển khai cho các tiểu đoàn tổ chức luyện tập phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Trung tá Vũ Xuân Tuấn, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng trung đoàn cho biết: “Chỉ huy trung đoàn đã triển khai kế hoạch, phân công các đơn vị trực thuộc đảm nhiệm trực ban SSCĐ, trực ban dự bị; tổ chức các đài quan sát... Với ý chí quyết tâm cao và sự thành thạo nghiệp vụ quân sự, toàn trung đoàn tự tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh”.

    Dưới tiết trời oi bức, không khí luyện tập của các khẩu đội tên lửa vẫn sôi nổi, khẩn trương. Binh nhất Lữ Đình Tân, trắc thủ số 1, Trung đội điều khiển, Đại đội 2 (Tiểu đoàn 166) thoăn thoắt thao tác phần tử, đĩnh đạc báo cáo kết quả với người chỉ huy. Trước khi nhập ngũ, Tân là giáo viên dạy Toán ở một trường THCS trên địa bàn huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ). Với kiến thức, trình độ sẵn có và sự tích lũy miệt mài tại đơn vị, Tân trở thành trắc thủ có kỹ năng tốt trong trung đội. Chiến sĩ Lữ Đình Tân tâm sự: “Giờ này năm trước tôi đang bận rộn với từng trang giáo án cuối cùng trước khi lên đường nhập ngũ. Tâm trạng vừa mừng, vừa lo và có phần háo hức. Xuân này, lần đầu tiên tôi đón Tết trong môi trường quân ngũ, lại đảm nhiệm trực ban, trực chiến. Thế nhưng, được sự động viên của chỉ huy đơn vị, tôi và đồng đội đã xác định rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Theo Thượng tá Phạm Xuân Thành, Chính ủy Trung đoàn 276, năm nay các đơn vị trực ban SSCĐ bảo đảm 100% quân số, có mặt 24/24 giờ, bởi trong thời điểm đón xuân càng phải đề cao cảnh giác, nhất là trực phòng không. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức hoạt động vui chơi bên trận địa để bộ đội có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau mỗi ca trực canh trời ngày xuân.

    Bài và ảnh: THÀNH CƯỜNG

     

    THÀNH CƯỜNG

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...