Chủ Nhật, 27/05/2012, 22:22

    Bơi đúng nơi, đúng chỗ

    QĐND - Ngày nghỉ cuối tuần, Tuấn và Nam xin chỉ huy ra ngoài thăm người quen. Trên đường trở về doanh trại, trời nắng nóng, nhìn thấy hồ nước bên đường, Tuấn rủ Nam:

    - Bây giờ mới 10 giờ, còn hơn tiếng nữa mới đến thời gian phải có mặt tại đơn vị, ta xuống hồ bơi vài vòng cho mát.

    Vừa gạt những dòng mồ hôi chảy trên mặt, nghe Tuấn nói thế, Nam hào hứng:

    - Ừ, nóng thế này mà tắm thì còn sướng gì bằng, tiện thể luyện thêm kỹ thuật bơi ếch để tuần tới đơn vị kiểm tra nhận điểm giỏi luôn...

    No image available
    Bộ đội Trường Sa huấn luyện bơi. Ảnh minh họa/internet.

    Cả hai đi đến một gốc cây to, rồi kín đáo cởi quần áo xuống tắm. Bình thường tập bơi ở đơn vị, phải khởi động, bảo hiểm, xếp hàng đợi đến lượt, rồi muốn bơi thêm cũng không được vì phải thực hiện theo kế hoạch. Còn bây giờ, Tuấn và Nam cứ tha hồ bơi, lặn thỏa thích.

    Mải vẫy vùng trong làn nước mát, thấm thoắt đã gần đến giờ phải có mặt tại đơn vị. Tuấn chủ động gọi Nam lên bờ thì một tình huống bất ngờ xảy đến. Từ xa, mấy cô gái xóm Giữa đang dắt trâu tiến lại gốc cây. Có bơi nhanh vào bờ lúc này cũng không kịp, mà cởi trần, mặc quần đùi “trình diện” các nàng thì xấu hổ quá… thế là Tuấn và Nam đành “vui vẻ” ngâm mình dưới hồ chờ các cô gái đi qua. Nhưng không hiểu vì bóng cây, cỏ tốt, hay biết có hai “chú bộ đội” đang bơi dưới hồ mà các cô gái vui vẻ dừng lại khá lâu bên hồ. Thời gian quy định có mặt tại đơn vị đã cận kề. Chờ khi các cô gái đi khỏi, Tuấn và Nam vội bơi vào bờ, mặc quần áo, chạy thục mạng về đơn vị.

    Đón Tuấn và Nam trong phòng điều hành, Đại đội trưởng Dũng lướt nhìn nhanh một lượt từ đầu đến chân, rồi ôn tồn hỏi:

    - Các đồng chí vừa đi đâu về và làm gì mà quần áo ẩm ướt,…?

    Biết không thể giấu chỉ huy, Tuấn và Nam thành thật báo cáo lại sự việc...

    Nghe xong, Đại đội trưởng Dũng nghiêm giọng nhắc:

    - Các đồng chí đã biết quy định của đơn vị là đi đến nơi về đến chốn, không được tự ý bơi khi không có tổ chức, chỉ huy, sao còn cố tình vi phạm. Hôm nay, về muộn giờ, còn nếu mất an toàn thì hậu quả sẽ thế nào?

    Nam gãi đầu thanh minh:

    - Dạ, chúng em chỉ tập thêm để tuần tới kiểm tra!

    - Mục đích đó là tốt, các đồng chí có thể báo cáo đơn vị tổ chức, còn bơi không đúng lúc, đúng chỗ sẽ dễ xảy ra mất an toàn mà còn vi phạm quy định của đơn vị. Tôi sẽ nhắc nhở hai đồng chí trong buổi điểm danh tối nay để toàn đại đội rút kinh nghiệm…

    VŨ XUÂN DÂN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...