Thứ Tư, 10/10/2012, 20:37

    “Bức tường xanh” trên đảo

    QĐND - Đảo Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) nằm trên tuyến đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc. Năm 1962, bộ đội và nhân dân đảo vinh dự được đón Bác Hồ ra thăm...

    QĐND - Đảo Ngọc Vừng thuộc huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) nằm trên tuyến đảo tiền tiêu Đông Bắc của Tổ quốc. Năm 1962, bộ đội và nhân dân đảo vinh dự được đón Bác Hồ ra thăm. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, quân và dân đảo Ngọc Vừng được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân năm 1973. Phát huy truyền thống đảo anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Phân đội đảo Ngọc Vừng, Trung đoàn 242 (Quân khu 3) không chỉ huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, mà còn nỗ lực biến những bãi cát trắng thành thảm xanh của nhiều loại cây, hoa...

    No image available
     Giờ huấn luyện dưới tán rừng phi lao của bộ đội đảo Ngọc Vừng.

    Thượng tá Trần Văn Hoành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 242, nhiều năm gắn bó với đảo Ngọc Vừng nhớ lại: "Trước đây, vị trí doanh trại của đơn vị là một dải cát trắng quanh năm khô khát, chỉ có xương rồng và những bụi lúp xúp sim mua mới sống được. Khổ nhất là khi bão, gió cát bay khắp nơi, tràn vào cả nhà ăn, nơi ở của bộ đội".

    Để “xóa” những đồi cát trắng nhức mắt, đơn vị phát động phong trào góp sức chung tay làm xanh doanh trại và được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng với quyết tâm cao, huy động hàng vạn ngày công lao động, vận chuyển hàng nghìn mét khối đất màu để phủ lên lớp cát trắng khô cằn, tiếp đó quy hoạch thành hệ thống vườn hoa, cây cảnh, vườn tăng gia... Bộ đội tích cực trồng cây phi lao tạo bóng mát và chắn gió, cát xung quanh đơn vị. Nhờ công sức của nhiều thế hệ bộ đội đảo, giờ đây đơn vị có một cơ ngơi khang trang chính quy, xanh, sạch, đẹp; nguồn thu hoạch từ tăng gia sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu rau xanh, gần 100% thịt cá cho bữa ăn của bộ đội. Đặc biệt, sau gần 10 năm chăm sóc, bảo vệ, hàng vạn cây phi lao đã vươn cao, kết thành “bức tường xanh” vững chãi chở che cho đảo trước bão tố phong ba...

    Bài và ảnh: Thành Vinh - Ngọc Trìu

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...