QĐND - Mặc dù mới nhập ngũ nhưng tinh thần chấp hành nhiệm vụ đóng quân, canh phòng của Binh nhất Lâm Trọng Đồng, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) lại rất đáng khen ngợi.
Vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố, khi được phân công đảm nhiệm ca gác vào thời điểm từ 2 đến 3 giờ, lại là ca gác đầu tiên nên lúc đầu Đồng rất lo lắng, bởi xung quanh đơn vị chỉ toàn rừng rậm âm u… Thế rồi những phút đầu tiên của ca gác cũng trôi qua, trong lúc đang nhẩm nhớ lại lời của đồng chí trung đội trưởng về nhiệm vụ canh gác thì bỗng phía trước Đồng xuất hiện những bóng đen đi về phía vườn rau của đơn vị. Cảm giác sợ hãi vụt tan biến. Đồng vội nép mình sau một gốc cao su để quan sát. Khi hai bóng đen di chuyển vào đến vườn rau, Đồng bí mật tiến lại gần rồi dõng dạc hô to: "Đứng yên, giơ tay lên không tôi bắn"! Quá bất ngờ, hai tên trộm lập tức giơ tay lên đầu và hành động theo sự áp giải của Đồng về nhà chỉ huy để xử lý... Tinh thần dũng cảm, sự mưu trí trong thực hiện nhiệm vụ canh gác của Đồng đã được chỉ huy đơn vị biểu dương trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của đơn vị vừa qua.
ANH THÁI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận