Thứ Sáu, 05/07/2019, 20:57

    Cán bộ hội đa năng

    QĐND - Lúc mới lên tàu cùng đoàn công tác ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, chúng tôi tò mò khi thấy một nữ quân nhân mặc quân phục hải quân vừa đôn đáo đến các phòng gọi mời chị em đến giờ ăn cơm, sau đó lại thoăn thoắt bê đồ ăn từ nhà bếp lên bàn, thuần thục như nhân viên phục vụ.

    Đại úy QNCN Phạm Thị Thu Thủy hát tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 Quế Đường B.

    Đại úy QNCN Phạm Thị Thu Thủy hát tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1/19 Quế Đường B.

    Đợi chị xong việc, chúng tôi bắt chuyện thì được biết đó là Đại úy QNCN Phạm Thị Thu Thủy, Trợ lý công tác phụ nữ, Phòng Chính trị Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân).

    Năm 2006, tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang, Thu Thủy về công tác tại Trung tâm Điều độ nhân viên vi tính hiện trường, thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Tuổi trẻ và nhiệt huyết hoạt động phong trào, tháng 2-2018, Thu Thủy được điều động về làm Trợ lý công tác phụ nữ của tổng công ty. Trước nhiệm vụ mới, Thủy trăn trở nhiều đêm, phải làm thế nào để xây dựng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Chị xác định, phong trào phụ nữ phải bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, chị cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đề ra các phong trào, mô hình hoạt động cụ thể, đồng thời, hướng dẫn các cấp, hội cơ sở xây dựng mô hình, phong trào riêng cho phù hợp. Tiêu biểu có thể kể đến Phong trào xây dựng “Quỹ tiết kiệm”, “Chung tay phát triển kinh tế gia đình”, “Quỹ tiết kiệm từ lương”… Đến nay, mỗi quỹ có hàng trăm triệu đồng, được sử dụng cho các hội viên gặp khó khăn vay không phải trả lãi để trang trải sinh hoạt, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, chị còn vận động chị em phụ nữ trong cơ quan cùng nhau tổ chức trồng rau sạch để cung cấp cho bếp ăn nội bộ và bán cho cán bộ, hội viên với giá rẻ.

    Ngoài việc giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội còn trích quỹ để thăm hỏi, động viên các chị em có chồng đang công tác trên biển, đảo, tặng quà các hội viên thuộc diện chính sách... Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cũng chủ động đề xuất được nhận phụng dưỡng 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai (hỗ trợ mỗi mẹ 1 triệu đồng/tháng); đề xuất tặng học bổng 300 cháu học sinh nghèo học giỏi của các tỉnh Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum (1 triệu đồng/suất). Mặc dù bận rộn việc chung, việc riêng nhưng chị luôn thu xếp hài hòa để đến tận nơi, trao quà từng đối tượng. Lý giải về điều đó, chị Thủy chia sẻ: “Mỗi lần được trò chuyện với các mẹ, các em học sinh, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã làm được một việc có ích cho cộng đồng. Trong chuyến đi này cũng vậy, nhiều lúc mệt lả vì say sóng, nhưng nghĩ đến những món quà đang được chờ để trao tặng đồng đội trên đảo, nhà giàn, tôi lại cố gắng vượt qua”.

    Chứng kiến Đại úy QNCN Phạm Thị Thu Thủy mỗi lần trao quà tặng các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, chúng tôi cảm nhận rõ hơn những điều chị chia sẻ. Năm 2018, Phạm Thị Thu Thủy được thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; Hội Phụ nữ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

    Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...