Thứ Bảy, 02/03/2013, 18:11

    “Cậu ấm” tòng quân

    QĐND - Trong hàng trăm thanh niên háo hức lên đường tòng quân của huyện Kim Động (Hưng Yên), chúng tôi thật ấn tượng với thanh niên Trần Văn Khá (thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường)...

    QĐND - Trong hàng trăm thanh niên háo hức lên đường tòng quân của huyện Kim Động (Hưng Yên), chúng tôi thật ấn tượng với thanh niên Trần Văn Khá (thôn Phượng Hoàng, xã Hùng Cường). Trong bộ quân phục còn thơm mùi vải, gương mặt rạng rỡ, tự tin, trông Khá chững chạc hơn hẳn những người bạn tiễn anh lên đường. Nếu không có cuộc trò chuyện thân mật với Khá, chúng tôi không nghĩ Khá lại là “cậu ấm”, được gia đình rất cưng chiều.

    Bố mẹ Khá sinh được 8 người con, Khá là con trai duy nhất, lại là út trong gia đình nên từ nhỏ đến lớn “cậu ấm”  luôn được bố mẹ và các chị gái, anh rể rất yêu thương, cưng chiều. Nhưng không như những cậu ấm, cô chiêu thường hay ỷ lại, đua đòi, Khá luôn chú tâm học tập, chăm ngoan, chịu khó giúp đỡ ông bà, bố mẹ trong công việc gia đình.

    No image available

    Bà Phạm Thị Lý, Chủ tịch UBND huyện Kim Động tặng hoa động viên thanh niên Trần Văn Khá lên đường nhập ngũ.

    Mặc dù vậy, khi biết tin Khá trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bố mẹ và các anh chị không khỏi lo lắng, trăn trở, rằng liệu “cậu ấm” có vượt qua những khó khăn, vất vả trong quân ngũ để hoàn thành nhiệm vụ? Hai chị gái của Khá đang định cư ở nước ngoài biết em trai lên đường nhập ngũ đợt này đã thu xếp công việc để về nước động viên em từ đầu Xuân Quý Tỵ 2013.

    Khác với suy nghĩ ban đầu của gia đình, người thân, Khá rất tự tin, vui vẻ chờ đón ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, với mong muốn được thử thách, rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Để xua đi những lo lắng của người thân, đáp lại sự trông đợi của gia đình, Khá luôn thể hiện lòng quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ. Trước khi lên đường, hằng ngày anh tập thói quen dậy sớm, tự học cách gấp quần áo, chăn màn thật chỉn chu-những việc trước đây Khá chưa hề nghĩ đến.

    Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Quý, Xã đội trưởng xã Hùng Cường cho biết: "Trần Văn Khá… khá lắm. Khi được tuyển chọn gọi nhập ngũ, không những động viên gia đình yên tâm về mình, Khá còn động viên cả những thanh niên khác trong thôn, xã cùng quyết tâm lên đường để rèn luyện, xứng danh với truyền thống của gia đình và quê hương. Có những thanh niên như Khá, chúng tôi thật rất tự hào và yên tâm”.

    Nhìn Khá chững chạc trong bộ quân phục mới, khuôn mặt tươi vui, dang tay ôm hôn tạm biệt cháu gái Trần Anna (con chị gái Trần Thị Tuyến, từ Cộng hòa Liên bang Đức về tiễn cậu lên đường), chúng tôi thấy Khá như đã trở thành một quân nhân thực thụ. Bắt tay thật chặt, tôi chúc "cậu ấm" lên đường chân cứng đá mềm, xứng danh chàng trai phố Hiến, với tinh thần Bãi Sậy, Phù Ủng anh hùng…

    Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...