Trước khi xuống tàu đi Trường Sa, chúng tôi ngồi ăn cơm với cá trê kho xoài xanh. Thịt cá đằm và thơm, ai cũng tấm tắc khen ngon. Thấy vậy, thượng tá Đỗ Khắc Phượng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân giới thiệu ngay...
![]() |
|
Tăng gia sản xuất. Ảnh: Quang Thái |
Trước khi xuống tàu đi Trường Sa, chúng tôi ngồi ăn cơm với cá trê kho xoài xanh. Thịt cá đằm và thơm, ai cũng tấm tắc khen ngon. Thấy vậy, thượng tá Đỗ Khắc Phượng, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng D Hải quân giới thiệu ngay: “Cá đơn vị tự nuôi tại bể trước nhà, mô hình này được áp dụng từ đoàn C57 đấy”.
Nghe anh nói, tôi ngạc nhiên, tưởng ở đâu chứ đoàn C57 thì tôi không lạ. Đó là một đơn vị đóng quân trên địa bàn khí hậu khắc nghiệt, đến nước sinh hoạt của bộ đội cũng phải vận chuyển bằng những xe téc, vậy lấy nước đâu ra mà làm ao thả cá? Mang theo điều băn khoăn đó, hôm sau tôi đến thăm đơn vị để tìm hiểu thêm về mô hình tăng gia này.
Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, Chủ nhiệm Chính trị đoàn C57 dẫn tôi đi tham quan một vòng quanh đơn vị. Đang giữa trưa, mặt trời phả cái nóng hầm hập xuống từng trảng cát trắng ven sườn đồi, những vạt cỏ héo quắt. Vậy mà đến khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, cảm giác trong tôi dễ chịu hẳn bởi màu xanh mướt mát của các loại rau xanh và hệ thống ao cá liên hoàn. Ao nọ cách ao kia không xa, vuông vắn, đẹp mắt, mỗi ao có diện tích khoảng 20-30m2, sâu khoảng 1-1,5 mét, dưới đáy ao được lót ni lông giữ nước. Anh Bình cho biết: “Để có nước phục vụ sinh hoạt bộ đội và trồng rau xanh, đơn vị phải bỏ ra khoản kinh phí đáng kể để khoan giếng. Còn cá ở các ao thì chỉ nuôi loại trê lai, vì giống cá này khỏe, ít dịch bệnh, ăn tạp, thức ăn của chúng là cám thừa, cơm thừa và rau xanh. Nếu nuôi đúng theo quy trình kỹ thuật thì 5-6 tháng là thu hoạch, trọng lượng gần 1kg/con. Trên bề mặt mỗi ao cá, đơn vị tận dụng để trồng bầu, bí, mướp, vừa che mát cho cá, lại tạo nguồn rau, quả phục vụ bếp ăn đơn vị.
Rời khu tăng gia, chăn nuôi tập trung, chúng tôi về sở chỉ huy đoàn, ở đây được quy hoạch khang trang, đẹp mắt, đường đổ bê tông hai bên rợp bóng cây ăn quả, cây bóng mát. Trước khu nhà làm việc đều có vườn hoa, cây cảnh, cây thế, hòn non bộ. Đại tá Phan Thế Sự, đoàn trưởng cho biết: “Để có được cảnh quan hôm nay, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã góp bao mồ hôi công sức, như chính làm cho gia đình mình”.
Tạm biệt đoàn C57 trong cái nắng chói chang của bán đảo Cam Ranh, lòng tôi trào dâng niềm cảm phục những người lính nơi đây. Bằng bàn tay và khối óc của mình, họ đã và đang làm thức dậy một vùng đất khô cằn, màu xanh cây trái đang lấn dần cỏ dại, cát cháy. Bất giác trong tôi lại hiện về câu thơ của cố nhà thơ Hoàng Trung Thông:
“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm”.
Câu thơ ấy thật đúng ở đoàn C57 này.
ĐÀO HỮU SÁNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận