QĐND Online - Dưới cái nắng hè rát bỏng của miền Trung thì màu xanh của doanh trại Tiểu đoàn 31 Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 4) dưới chân núi Hồng Lĩnh được ví như “máy điều hoà nhiệt độ” của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị...
QĐND Online - Dưới cái nắng hè rát bỏng của miền Trung thì màu xanh của doanh trại Tiểu đoàn 31 Đặc công (Bộ Tham mưu Quân khu 4) dưới chân núi Hồng Lĩnh được ví như “máy điều hoà nhiệt độ” của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Những cây bóng mát cao lớn, rợp bóng lối đi; những bồn hoa cây cảnh, giàn tóc tiên được bố trí hài hoà càng làm cho không gian của những người lính đặc công thêm thơ mộng. Thế nhưng Trung tá Trần Xuân Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đặc công 31 lại mang đến cho tôi sự bất ngờ về cách giới thiệu những cây cảnh ở đây. Giơ tay chỉ về những chậu cảnh, anh cho biết: “Mỗi chậu cây cảnh, mỗi dáng cây đều mang thế võ đặc công. Cũng bởi nó mang thế võ của lính đặc công (võ đặc công không thành môn võ nào, được kết tinh từ nhiều môn phái) nên mỗi thế cây nó thể hiện nhiều ý tưởng, tâm hồn của mỗi người lính đặc công trong đơn vị”.
![]() |
| Các chiến sĩ chăm sóc cây cảnh trong giờ nghỉ. |
Quan sát những cây si, cây sung, đa, lộc vừng… được uốn, tạo dáng thành các thế võ như: Hàng long phục hổ, Lưỡng ngư chầu nguyệt, Đại bàng tung cánh, Hổ phục linh sơn, Trảo mã giao tranh, Đức thánh tọa thiên… tôi cảm phục vô cùng về ý chí, tinh thần và sự khéo léo của người lính đặc công nơi đây. Bởi để học được một động tác võ, thế võ của đặc công cho thuần thục, mỗi chiến đấu viên phải mất nhiều thời gian rèn luyện nói gì đến tạo dáng cho cây cảnh theo thế võ của đặc công. Trung úy Đậu Xuân Bắc, chiến đấu viên trung đội 3, đại đội 1, tiểu đoàn 31 - người chuyên tạo dáng cho các cây theo thế võ đặc công cho biết: “Ban đầu không phải cây nào lấy về cũng có dáng, đôi khi chỉ là gốc cây trần trụi. Sau đó chúng tôi chăm sóc cho cây phát triển bình thường, khi cây có cành, ra lá thì mới bắt đầu hình thành ý tưởng, tạo dáng cho cây. Để có được một cây tạo dáng hoàn chỉnh phải mất hai đến ba năm chăm sóc, cắt tỉa, có cây mất cả chục năm. Trồng, chăm sóc và tạo dáng cho cây cảnh giờ đã trở thành một phần cuộc sống tinh thần và tâm hồn của chúng tôi”.
Thú chơi cây cảnh của những người lính đặc công Tiểu đoàn 31 bắt đầu từ việc rất đơn giản. Trong buổi huấn luyện chiến thuật trên núi Hồng Lĩnh, những chiến đấu viên đã nhìn thấy những gốc cây và đố nhau cây này là thế gì? Người nói cây thuộc thế võ này, cây thuộc thế võ kia, rồi đi đến tranh luận trong giờ nghỉ giải lao. Cũng từ đây, mỗi chiến đấu viên hình thành ý thức chơi cây cảnh trong đơn vị. Ngoài việc mỗi cá nhân tự tìm tòi, thì mỗi dịp nâng lương, lên quân hàm hay chuyển hoặc nhận công tác tại đơn vị, thay vì tổ chức khao thì mỗi cá nhân tự nguyện đóng góp một cây hoặc chậu cảnh. Để khuyến khích phong trào chơi cây cảnh, đơn vị đã tổ chức cuộc thi giữa các chi đoàn trong liên chi đoàn. Đến nay số lượng cây cảnh ở Tiểu đoàn 31 đã lên tới con số hàng trăm. Việc chăm sóc, tạo dáng cho các cây cũng đã có đội ngũ thợ chăm sóc chuyên nghiệp hơn. Theo Trung tá Trần Xuân Cường, việc chơi cây cảnh không những tạo ra môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong đơn vị, là không gian riêng để cán bộ, chiến sĩ thả hồn mình sau mỗi giờ huấn luyện mệt nhọc mà còn tạo cho mỗi chiến đấu viên tính tỷ mỷ, cẩn thận (yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của người lính đặc công), góp phần thành công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Bài, ảnh: Đức Dục
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận