QĐND - Hơn 6 giờ sáng chủ nhật, con đường dẫn vào tổ Nà Pài, phường Huyền Tụng (TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã rộn ràng. Sau cuộc hội ý nhanh giữa Bí thư đoàn phường Nông Văn Quân với Thượng úy Đào Thành Long, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn và bác Nguyễn Thị Nhuần, Bí thư cho bộ tổ Nà Pài, mọi người hồ hởi bắt tay vào việc.
Tiếng cuốc, tiếng xẻng hòa cùng tiếng nói cười vui nhộn. Xen lẫn màu xanh quân phục là màu xanh tình nguyện của lực lượng đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân.
Dưới sự chỉ huy của Thượng úy Đào Thành Long, hơn 40 nam đoàn viên, thanh niên cùng hợp sức di chuyển 4 chiếc cột điện nặng hàng tấn, dài hàng chục mét, rồi lần lượt ghép đều vào hai bên mố cầu. Cách đó không xa, những nữ đoàn viên thoăn thoắt, mỗi người một việc: Múc nước, xúc cát, lấy xi măng chuẩn bị cho việc đổ bê tông mặt cầu. Công việc vất vả, nhưng ai cũng nở nụ cười tươi, càng động viên tinh thần làm việc của bộ đội, nhất là các chiến sĩ trẻ.

Binh nhất Hà Văn Khoa vừa cùng đồng đội đưa chiếc cột điện cuối cùng vào vị trí mố cầu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, hồ hởi: “Được đem công sức nhỏ bé của mình giúp bà con nơi đây làm cây cầu để các em nhỏ mùa mưa lũ đến trường an toàn, chúng em rất phấn khởi”. Còn Vũ Thị Kiều Oanh, nữ đoàn viên đến từ Thành đoàn Bắc Kạn chia sẻ: "Được tham gia lao động cùng với các chiến sĩ giúp dân, em rất vui. Không những góp phần giúp bà dân nơi đây có cây cầu, tạo thuận lợi hơn trong đi lại làm ăn, em còn học được tác phong làm việc khẩn trương, sôi nổi mà nghiêm túc, hiệu quả của các anh bộ đội".
Giữa trưa, mẻ bê tông cuối cùng được đổ xuống. Hiện ra trước mắt các đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con nhân dân là một cây cầu dài 10m, rộng 1,8m bằng bê tông kiên cố; chỉ sau ít ngày nữa đưa vào sử dụng, sẽ giúp 65 hộ dân sinh sống bên cánh đồng Nà Pài cùng con em họ đi lại thuận tiện, an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Trong niềm vui ấy, ông Trương Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ dân phố Nà Pài, bộc bạch: “Đây đúng là cây cầu của tình quân dân”.
Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận