Thứ Hai, 20/07/2020, 21:06

    Chăm lo "ngôi nhà chung"

    QĐND - Chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) vào một ngày cuối tháng 6, rảo bước trên đoạn đường nhựa phẳng lỳ, dưới bóng cây xanh mát, đưa mắt ngắm nhìn những chùm nhãn sai trĩu quả; thảm cỏ xanh rì được tô điểm bằng những chậu hoa và sinh vật cảnh sinh động, cả doanh trại ngập tràn một màu xanh dịu mát...

    “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hầu hết đều ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong doanh trại. Vì vậy, chúng tôi chủ trương chăm lo xây dựng “ngôi nhà chung” xanh-sạch-đẹp, gần gũi với thiên nhiên” - đó là lời Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 414 khi trò chuyện với chúng tôi.

    Chúng tôi gặp Trung úy QNCN Phạm Đức Nga, nhân viên quân y (Phòng Hậu cần) đang cắt tỉa cây cảnh. Qua trò chuyện chúng tôi được biết, anh được mệnh danh là “người làm đẹp cho đơn vị”; ngoài nhiệm vụ chuyên môn, với bàn tay khéo léo, anh được lữ đoàn tin tưởng giao nhiệm vụ chăm sóc, tạo hình cho hệ thống cây cảnh. “Vì phần lớn thời gian ở đơn vị nên tôi luôn xem đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình. Để ngôi nhà sạch, đẹp, tôi luôn coi việc tham gia xây dựng đơn vị vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui”, Trung úy QNCN Phạm Đức Nga chia sẻ.

    Bàn tay khéo léo của “lính thợ công binh” chăm sóc, làm đẹp đơn vị.

    Bàn tay khéo léo của “lính thợ công binh” chăm sóc, làm đẹp đơn vị.

    Tìm hiểu chúng tôi được biết, hưởng ứng Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, lữ đoàn thường xuyên giáo dục bộ đội ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường. Bên cạnh kinh phí trên cấp, bằng các nguồn tiết kiệm được, lữ đoàn đã đầu tư xây dựng, củng cố doanh trại, hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bồn hoa, cây cảnh; phát huy nội lực, trí sáng tạo và bàn tay khéo léo của “lính thợ” công binh, xây dựng nên những sinh vật cảnh, hòn non bộ, tiểu cảnh, chậu hoa... Mỗi dịp tết đến xuân về, đơn vị lại phát động hưởng ứng Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”, trồng được hàng chục cây xanh như lộc vừng, săng lẻ, mít, xoài, nhãn... Hiện nay, cây xanh đã phủ khắp đơn vị.

    Qua câu chuyện với đồng chí Chính ủy lữ đoàn, chúng tôi biết thêm, lữ đoàn đã xây dựng mới sở chỉ huy, phòng Hồ Chí Minh, nhà ăn, nhà ở các tiểu đoàn, đại đội; huy động hơn 7.000 ngày công, đóng hơn 50.000 viên gạch, xây hơn 2.500m bờ rào; đào, đắp hơn 4.400m3 đất, đá; đổ 1500m2 sân, đường nội bộ. Bằng trách nhiệm, sự đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, bàn tay cần cù và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 đã làm thay đổi diện mạo đơn vị; cảnh quan môi trường chính quy, xanh-sạch-đẹp; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của bộ đội không ngừng được nâng lên, từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ phấn khởi, thêm yêu và gắn bó với đơn vị.

    Bài và ảnh: HOÀNG THÁI

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...