Thứ Ba, 26/06/2012, 23:28

    Chế áp cuồng phong

    QĐND Online - Không chiều lòng người, ngày thực binh bắn đạn thật của diễn tập PT-12 tỉnh Bình Định, trời bỗng nổi cuồng phong. Ngỡ như bao nhiêu gió dồn hết về Bình Thành (Tây Sơn). Trên Đồi Tròn gió rít từng cơn, làm nghiêng ngả khán đài, các chiến sĩ phải hè nhau đeo bám các trụ cọc. Một số quả bóng cỡ lớn được neo làm mục tiêu bị gió bứt dây, bay vút lên không trung...

    QĐND Online - Không chiều lòng người, ngày thực binh bắn đạn thật của diễn tập PT-12 tỉnh Bình Định, trời bỗng nổi cuồng phong. Ngỡ như bao nhiêu gió dồn hết về Bình Thành (Tây Sơn). Trên Đồi Tròn gió rít từng cơn, làm nghiêng ngả khán đài, các chiến sĩ phải hè nhau đeo bám các trụ cọc. Một số quả bóng cỡ lớn được neo làm mục tiêu bị gió bứt dây, bay vút lên không trung. Nhiều ánh mắt lo ngại nhìn nhau. Gió thế này làm sao bắn, liệu có an toàn? Ban chỉ đạo diễn tập quyết định: vẫn phải tiến hành đúng kế hoạch. Sửa gió để lấy đường ngắm đã nằm trong chương trình huấn luyện. Qua liên lạc từ Đài chỉ huy, tất cả lực lượng hỏa lực trên trận địa đều tự tin chờ khai hỏa.

    Bắn! khẩu lệnh của người chỉ huy vang lên cũng là lúc bắt đầu trận chiến của tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không. Sau một thời gian bắn phá dọn bãi, địch đã đổ bộ một phần quân số xuống khu vực Núi Thất, bình độ 30. Trước tình hình này, lực lượng chiến đấu tạo thế của huyện Tây Sơn dựa vào thế trận làng xã liên hoàn, trong đó có trung đội dân quân cơ động bí mật triển khai đội hình chiến đấu ở Nam Hòn Sặc, nắm chắc thời cơ, chủ động nổ súng áp chế, tiêu điệt địch, tạo điều kiện để Tiểu đoàn BB1 cơ động vào triển khai đội hình tiến công. Trung đội cối 82, ĐKZ 82, súng máy 12,7mm, 3 tổ bắn máy bay bay thấp, 3 tổ phóng nổ đồng loạt khạc lửa, buộc địch rơi vào thế bất lợi.

    No image available
    Khẩu đội DKZ chuẩn bị xuất phát.

    Cách 1.500m khu vực phía nam bình độ 30, pháo 105mm, 85mm và các hỏa lực khác thực hiện sứ mệnh của mình. Ầm! Hàng chục quả đạn từ 4 khẩu 105 lọt đúng vào trận địa. Súng máy phòng không 37mm rền vang; tiếng 12,7mm đanh, chắc; cối 82 đỏ từng quầng lửa; ĐKZ khói mù mịt, B40 trắng trong…, tất cả bắn cấp tập dọn đường cho các đại đội bộ binh thực hành xung phong đánh chiếm mục tiêu vòng ngoài rồi phát triển tiến công địch bên trong, tiến tới đánh co cụm, làm chủ trận đánh.

    Giữa khỏi lửa chiến trường, mới thấy nền quốc phòng toàn dân bám rễ sâu bền trong cán bộ, chiến sĩ Bình Định. Tại khẩu đội ĐKZ, các chiến sĩ dự bị động viên  thành phố Quy Nhơn hét to “trúng rồi!”, khi quả đạn thứ hai xoẹt lửa, xé gió lao về phía trước. Huỳnh Văn Hoài, xạ thủ số 1 mừng nhất: “Đó là nhờ nắm chắc thao tác, làm chủ đường ngắm, tính lượng sửa gió mà chúng tôi đã hạ được mục tiêu xa đến 300m. Tôi sẽ về báo công với “đồng chí vợ”, chắc cô ấy… nể lắm”. 13 năm rời quân ngũ, nay trở lại làm anh bộ đội, nét mặt Hoài vẫn háo hức như thuở binh nhì. Đồng hành cùng các mũi chiến đấu, Bùi Văn Trung vẫn miệt mài với đường dây thông tin suốt nửa tháng qua. Từ trong đêm, anh cùng đồng đội rải hơn 40km đường dây quanh quả đồi. Trung cho rằng, chế độ bảo đảm cho dự bị động viên nhất là khi tham gia diễn tập, huấn luyện như hiện nay là thỏa đáng. Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người lính. Đây là dịp để quân dự bị rèn luyện, không để bị bất ngờ khi đất nước có chiến tranh.

    No image available
    Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Thiếu tướng Nguyễn Long Cáng - Phó tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quà cho các nữ dân quân xã Bình Thành, huyện Tây Sơn.

    Có tuổi đời 37, chiến sĩ dân quân thường trực huyện Tây Sơn Đặng Văn Khoa khoe với chúng tôi: “Với súng phòng không 12,7mm, cự ly 200m, trong điều kiện gió thế này mà bắn trúng 12/20 quả đã có thể tự hào”. Đó cũng là tâm trạng của Phan Thị Thúy Phượng và 2 nữ dân quân, những bóng hồng duy nhất trong tổ bắn máy bay bay thấp của xã Bình Thành: “Gió quá, quả bóng cứ chao đảo, vậy mà cũng phải thua chúng em”. Trung tá Trần Thanh Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739, nước da đen sạm sau hàng tháng trời bám trận địa. Nhìn chiến sĩ của mình lần lượt lên nhận quà của Bộ Chỉ huy, anh phấn khởi: “Quản lý hơn 450 quân nhân dự bị lo lắm. Anh em ăn ở đã hơn nửa tháng, vậy mà giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn, đó là điều chúng tôi mừng nhất”.

    Cuộc diễn tập kết thúc cũng là lúc tiếng gió đã bớt gào thét. Ngỡ như cơn cuồng phong đã bị người lính Bình Định chế áp. Trao quà cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực binh, đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh đã rất tự hào về tinh thần “khó khăn nào cũng vượt qua” của LLVT tỉnh. Kết quả bắn đạn thật sẽ là sự khởi đầu tốt đẹp để cả hệ thống chính trị của Bình Định bước vào diễn tập vận hành cơ chế trong những ngày tiếp theo.

    Bài và ảnh: HỒNG VÂN

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...