Thứ Ba, 03/03/2009, 19:47

    Chiến sĩ mới tự tin luyện rèn

    Chiến sĩ mới rất hào hứng khi đến ngày sinh hoạt chính trị-văn hóa-tinh thần được tổ chức vào thứ 5 của tuần cuối tháng. Anh em phát huy tinh thần dân chủ, mạnh dạn phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, tạo không khí đoàn kết, cởi mở, ấm tình anh em...

    No image available

    Chiến sĩ mới Phân đội 1 (Đoàn B67) huấn luyện bắn súng

    Chúng tôi đến Phân đội 1-đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Đoàn phòng không B67 (Quân chủng Phòng không-Không quân) khi đơn vị bước vào huấn luyện được ít ngày, nhưng “phong độ” của các chiến sĩ khiến tôi ngạc nhiên. Đó là các chàng trai tuổi mười tám đôi mươi chững chạc trong bộ quân phục mới rất đẹp. Gặp chúng tôi, các chiến sĩ đều cất tiếng chào theo điều lệnh.

     - Phải giáo dục, rèn luyện quân phong, quân kỷ ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tạo nhận thức, tác phong cho các em khi bước vào “trường học lớn” - Trung tá Nguyễn Văn Trường, Chỉ huy trưởng Phân đội 1 tâm đắc nói với chúng tôi như vậy. Chất lượng chiến sĩ mới của đơn vị năm nay khá cao, trong đó 80% là đoàn viên, 3,4% là đảng viên; trình độ văn hóa đại học và cao đẳng chiếm 1,7%...

    Trong phòng ở, những dãy giường tầng bằng sắt, sơn xanh, thẳng hàng chằn chặn; đầu giường, những chiếc chăn “vuông thành sắc cạnh”, ba lô xếp đặt ngay ngắn, gọn gàng. Trung tá Trường cho biết thêm: Đây là loại quân trang mới, năm nay cấp phát lần đầu.

    Gần đến bếp ăn, mùi thức ăn thơm lừng thật hấp dẫn. Trung tá Đỗ Tiến Dũng, Chính trị viên phân đội cho biết: Mức tiền ăn trên cấp là 28.000 đồng/ngày; đơn vị tích cực tổ chức tăng gia sản xuất tăng thêm nguồn rau xanh, thịt, cá, tự chế biến đậu phụ… nên bữa ăn thường ngày có từ 3 đến 4 món (không kể canh).

    Cuối giờ chiều, cả doanh trại ồn ào theo sức sống của tuổi trẻ với các hoạt động thể dục, thể thao, tăng gia sản xuất. Nhiều tối chiến sĩ tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ sôi nổi. Anh Dũng cho biết thêm: Chiến sĩ mới rất hào hứng khi đến ngày sinh hoạt chính trị-văn hóa-tinh thần được tổ chức vào thứ 5 của tuần cuối tháng. Anh em phát huy tinh thần dân chủ, mạnh dạn phê bình, đóng góp ý kiến xây dựng đơn vị, tạo không khí đoàn kết, cởi mở, ấm tình anh em.

    Những gì chúng tôi cảm nhận qua một ngày ở Đoàn B67 và Phân đội 1 thật đáng ghi nhận. Nhiều năm liền, phân đội đều đạt danh hiệu Quyết thắng, tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh. Có được thành tích đó, một phần do các cấp, ngành, chính quyền các địa phương tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; để từng gia đình và mỗi thanh niên thấy quân đội thực sự là một “trường học lớn”. Nếu nhận thức sai, coi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là một “gánh nặng”, thì sẽ xảy ra tình trạng chạy chọt, né tránh, thậm chí trốn nghĩa vụ quân sự.

    Tuy nhiên, do chưa hiểu biết nhiều về đơn vị và cuộc sống người chiến sĩ, nên trong những tuần đầu, người thân của chiến sĩ mới đến thăm tại Phân đội 1 rất đông. Thân nhân đến động viên con em là điều tốt, nhưng phần lớn các gia đình ở các địa phương phía Nam lại chú trọng khía cạnh “thăm nuôi”, mang theo từ xôi đỗ, bánh mì, thịt quay, gà nướng, cá chiên, nước uống và thậm chí cả… rượu! Tất nhiên, cán bộ đơn vị phải trực tiếp ra cổng đề nghị các gia đình vui lòng gửi rượu tại nhà trực, khi về nhận lại. Một số gia đình ở xa, phải ngủ lại qua đêm, cũng là một vấn đề phức tạp và nan giải. Tuy nhiên, đáng mừng là nhiều ông bố, bà mẹ khi được tận mắt chứng kiến bữa cơm của chiến sĩ đã phải tấm tắc khen: Cơm đơn vị có khi còn ngon hơn ở nhà!

    Tuy vậy, khó khăn hiện nay là nhà ăn, nhà ở, nơi sinh hoạt, hội họp của cán bộ, chiến sĩ Phân đội 1 còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Doanh trại cũ đã xuống cấp, mùa khô còn nóng, mùa mưa chưa hết dột. Những năm qua, cơ quan chức năng Tổng cục Hậu cần và Quân chủng Phòng không-Không quân đã cấp 40 quạt thông gió và 10 chiếc quạt lớn, nên mùa khô, phòng ở bớt ngột ngạt hơn. Đất nơi đây cằn cỗi, để trồng cây, đơn vị phải đào hố, đổ thêm phân, trấu, đất màu. Nhìn những hàng cây tràm, bạch đàn trồng đã hơn 4 năm mà không cao quá đầu người, tôi biết, mồ hôi bộ đội đổ ra không ít để bảo đảm được 50% nhu cầu về rau cho bữa ăn. Đơn vị đào được ao rộng 1.500m2, nhưng cá chỉ sống được vào mùa mưa.

    Những năm trước, Đoàn B67 đã đưa chiến sĩ mới đi huấn luyện ở đơn vị khác, nay nhiệm vụ này đoàn tự đảm nhận, nên rất cần có một cơ sở huấn luyện chiến sĩ mới khang trang, chính quy. Mỗi năm, Phân đội 1, Đoàn B67 đón nhận, huấn luyện hai đợt chiến sĩ mới cùng một khóa huấn luyện chuyên ngành, thời gian doanh trại “trống” rất ít. Đành rằng, việc chọn địa điểm và xây dựng doanh trại cho một phân đội huấn luyện chiến sĩ mới là không đơn giản. Tuy nhiên, đây là nơi đón tiếp, chăm lo toàn diện, huấn luyện các chàng trai từ khi chập chững những bước đầu tiên trong quân ngũ; nơi rất đông người thân của chiến sĩ đến thăm… thì việc xây dựng một doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp không những là nhu cầu cần thiết mà còn là rất cấp thiết.

    Bài và ảnh: Khánh Tường

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...