QĐND - Khi bình minh bừng sáng cũng là lúc chúng tôi có mặt tại Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn đường không (Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân). Khác xa với những ồn ào của phố thị, không gian đơn vị thanh bình giữa ngập tràn sắc hoa và xanh mát bóng cây.
Ánh nắng mai nhẹ nhàng làm bừng lên sắc đỏ của những chùm hoa giấy đang đung đưa trong gió, rồi hồng bạch xen lẫn hồng phấn tỏa hương thơm dìu dịu.
Trước khuôn viên nhà ở, một nhóm chiến sĩ đang tích cực vun xới bồn hoa, chăm sóc cây cảnh. Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt, chiến sĩ vệ binh giới thiệu với chúng tôi: “Đơn vị em có rất nhiều loại hoa, như: Mắt Huyền, Phong Lữ, Dạ Yến Thảo, Thu Hải Đường. Còn hoa lan thì có cả một giàn bên bàn uống nước. Nhờ có những sắc hoa ấy mà khuôn viên đơn vị trở nên sinh động, đẹp mắt”.
Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không tương đối vất vả. Để giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi trong huấn luyện, bộ đội đã chung sức tạo nên vườn hoa xung quanh đơn vị. Ban đầu chỉ là vài giỏ hoa nhỏ, sau thấy đẹp, cán bộ, chiến sĩ đã lấy hạt ươm trồng, tách nhánh, nhân rộng ra toàn đơn vị. Mỗi loại cây, loài hoa có đặc tính riêng, do vậy các chiến sĩ cũng rất cẩn thận trong cách chăm bón để cây luôn xanh tốt, bốn mùa hoa nở.
Đi dưới con đường rợp bóng cây, Trung sĩ Vũ Văn Thắng, chiến sĩ vệ binh tâm sự: “Hằng ngày chúng em thường chạy bộ trên con đường này. Ở đây bóng cây xanh mát cùng với hoa thơm đã tạo cho mọi người cảm giác thư thái, nhẹ nhõm như đang ở trong công viên”. Không chỉ có vậy, vườn hoa còn trở thành nơi sinh hoạt tâm tình của các chiến sĩ trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Vườn hoa giúp cho tâm hồn chiến sĩ thêm lãng mạn yêu đời, ngày càng gắn bó với đơn vị hơn.
VŨ DUY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận