Thứ Ba, 12/02/2013, 21:00

    Cho rừng tràm thêm xanh

    QĐND - Không tưng bừng, sôi động, nhưng những người lính giữ rừng Sư đoàn 4, Quân khu 9 đã mang lại sự an toàn, bình yên cho những cánh rừng tràm xa xôi nơi cực Nam Tổ quốc…

    QĐND - Không tưng bừng, sôi động, nhưng những người lính giữ rừng Sư đoàn 4, Quân khu 9 đã mang lại sự an toàn, bình yên cho những cánh rừng tràm xa xôi nơi cực Nam Tổ quốc…

    No image available
    Cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ rừng ngày Xuân.

    Trên địa bàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 4 đứng chân, những ngày Xuân báo hiệu bắt đầu giai đoạn cao điểm mùa khô, mực nước tại những con kênh quanh rừng đã giảm đáng kể, từng đám cỏ bắt đầu úa vàng cùng lá tràm khô kết thành tầng thực bì rất dễ cháy. Tiếng nổ vang của chiếc vỏ lãi xua tan sự tĩnh lặng của rừng, đưa chúng tôi cùng đoàn cán bộ Sư đoàn 4 đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở chốt gác rừng Trung đoàn 10. Sau đoạn đường dài, chốt gác gần nhất đã hiện ra trong tầm mắt. Đại úy Nguyễn Văn Đang, Thượng úy Lê Tấn Lộc, Binh nhì Lý Đại Vũ, ba “chủ nhân” duy nhất của nơi này đứng trên bờ vẫy tay chào mừng. Thượng tá Bùi Văn Tân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 10 cho biết: Kế hoạch tổ chức vui Xuân đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm, cùng với chuẩn bị chu đáo về vật chất, trong những ngày Tết, đơn vị thường xuyên cử cán bộ vừa đến thăm, kiểm tra, động viên anh em làm nhiệm vụ ở chốt.

    Dù ở nơi hẻo lánh, cách trở, nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ tại các chốt vẫn vui Xuân, đón Tết đầy đủ với bánh chưng, bánh tét, bánh ngọt, kẹo, mứt…, cùng những cánh mai vàng "tự tạo", làm phong phú thêm sắc Xuân của người lính. Binh nhì Lý Đại Vũ tâm sự: Đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà. Ở đây tuy xa vắng, nhưng chúng em được sự quan tâm rất chu đáo của thủ trưởng các cấp. Khi biết tin, gia đình em cũng rất vui.

    Những ngày Xuân, nhiệm vụ của những người lính giữ rừng càng thêm nặng nề, bởi đang vào mùa khô, hằng ngày các anh phải đi tuần trên các cung đường để nắm bắt tình hình kịp thời báo về chỉ huy cấp trên để lên phương án phòng, chống, chữa cháy rừng. Thời gian này, người dân thường hay tụ tập ăn nhậu, say xỉn, có những hành vi rất dễ gây nguy hại cho rừng… Thời gian vui nhất của các anh là khi nghe tiếng vỏ lãi hay tiếng xe gắn máy của cán bộ cấp trên đến thăm hỏi, chúc Tết. Sau bữa ăn tối tất niên, một chương trình ca nhạc đặc biệt của người lính giữ rừng bắt đầu với tiếng hát vút cao, vang xa trên nền "bản nhạc giao hưởng" của rừng tràm vi vu, xào xạc. Mùa xuân đã đến, thêm một tuổi cho rừng tràm thêm xanh!

    Bài và ảnh: VIỆT HÀ

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...