Thứ Năm, 07/06/2012, 22:03

    Chuyến bay thả đơn đặc biệt

    QĐND - Chuyến bay thả đơn học viên phi công K38 của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) ngày 23-5-2012 do học viên Mầu Mạnh Minh thực hiện có một người phụ nữ dõi theo với tâm trạng hồi hộp, lo âu. Đó chính là Đại úy QNCN Ngô Thị Kim Thoan, nhân viên quản lý hồ sơ thuộc Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân - mẹ của Mầu Mạnh Minh...

    QĐND - Chuyến bay thả đơn học viên phi công K38 của Trung đoàn 920 (Trường Sĩ quan Không quân) ngày 23-5-2012 do học viên Mầu Mạnh Minh thực hiện có một người phụ nữ dõi theo với tâm trạng hồi hộp, lo âu. Đó chính là Đại úy QNCN Ngô Thị Kim Thoan, nhân viên quản lý hồ sơ thuộc Phòng Chính trị, Trường Sĩ quan Không quân - mẹ của Mầu Mạnh Minh.

    Suốt thời gian Mạnh Minh thực hiện nhiệm vụ, khuôn mặt của chị căng như dây đàn và chỉ giãn ra, hồng lên khi chiếc máy bay trở về mặt đất an toàn. Về tuyến đỗ, Mầu Mạnh Minh vừa bước ra khỏi khoang lái, liền dõi mắt tìm mẹ. Như có lực hút cực lớn, mẹ con ôm chầm lấy nhau vui mừng trong tiếng vỗ tay chúc mừng của đồng đội. Không giấu được xúc động, chị Thoan nghẹn ngào nói: “Hôm nay, con mẹ đã trở thành phi công thật rồi”.

    No image available

    Đại úy QNCN Ngô Thị Kim Thoan và cậu con trai Mầu Mạnh Minh.

    Trước nhà giao nhiệm vụ của phi công, cán bộ nhà trường và các thành phần đều có mặt đông đủ theo dõi học viên bay đơn. Đích thân Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng nhà trường đến bắt tay chúc mừng, gắn “hoa bay đơn” và trao quà tặng học viên Mầu Mạnh Minh.

    Cách đây 4 năm, Đại tá Mầu Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân - phi công cấp 1, bố của học viên Mầu Mạnh Minh đã ra đi vì một căn bệnh hiểm nghèo, để lại nỗi mất mát to lớn và buồn đau cho chị Thoan cùng hai đứa con (khi đó Minh đang học lớp 12). Một thời gian sau ngày bố mất, Minh tốt nghiệp THPT. Thấy hoàn cảnh mẹ con vất vả, gia đình và cả bạn bè thân thiết của Minh đã động viên anh nên theo học một ngành nghề gì đó vừa có điều kiện gần gũi giúp mẹ và em, vừa có thu nhập để gia đình đỡ vất vả. Nhưng một niềm tự hào luôn cất giữ trong tim của Minh, đó là truyền thống gia đình. Bố của Minh khi còn sống đã truyền cho anh tình yêu, lòng say mê nhiệt huyết với nghề bay. Bố cũng vun đắp cho Minh ước mơ được trở thành phi công, cái nghề mà mọi người vẫn thường nói: “Ăn cơm mặt đất, làm việc trên trời”. Với ý chí, nghị lực vượt qua mọi khó khăn của bản thân và gia đình, Minh đăng ký khám tuyển rồi thi đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân học nghề lái máy bay. Sau hai năm  miệt mài đèn sách, hôm nay, sau chuyến bay thả đơn, anh đã khẳng định được mình. Kể từ bây giờ, anh chính thức tự mình điều khiển “con chim sắt” bay những bài bay đơn giản mà không cần có thầy giáo ngồi buồng lái sau.

    Thượng tá Nguyễn Văn Lập, Trung đoàn trưởng cho chúng tôi biết: “Minh là học viên được tin tưởng xếp thả đơn tốp đầu của khóa huấn luyện. "Vạn sự khởi đầu nan", vì thế chỉ huy đơn vị quyết định chọn Minh "mở hàng”. Còn Minh tâm sự: “Ước mơ của tôi bây giờ là sau khi tốt nghiệp loại máy bay Iak-52 xong, tiếp tục được chuyển loại để bay các loại máy bay hiện đại hơn”.

    Bài và ảnh: Mai Văn Đông

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...