Đó là tâm sự của chiến sĩ mới Huỳnh Thanh Nguyên, ở Phân đội 14, Đoàn phòng không 71 (Binh đoàn Cửu Long). Do bất đồng trong cuộc sống gia đình, ba mẹ Nguyên đã nhiều năm không đoàn tụ. Ba Nguyên thường xuyên đi công tác theo những công trình xây dựng ở vùng xa, nên đã hơn 3 năm nay, Nguyên không được gặp ba...
Đó là tâm sự của chiến sĩ mới Huỳnh Thanh Nguyên, ở Phân đội 14, Đoàn phòng không 71 (Binh đoàn Cửu Long). Do bất đồng trong cuộc sống gia đình, ba mẹ Nguyên đã nhiều năm không đoàn tụ. Ba Nguyên thường xuyên đi công tác theo những công trình xây dựng ở vùng xa, nên đã hơn 3 năm nay, Nguyên không được gặp ba.
Nghe tin con nhập ngũ, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, ông rất vui vì con mình có điều kiện phấn đấu, trưởng thành trong môi trường quân đội- "trường học lớn" của thanh niên. Từ Đồng Nai, tranh thủ ngày nghỉ, ông vượt đường xa đến đơn vị đóng quân ở Bình Dương thăm con. Trò chuyện với chúng tôi, ông bộc bạch: "Tôi luôn canh cánh nỗi lo khi cháu đang ở tuổi thanh niên, sống ở thành phố, dễ bị lôi cuốn, sa ngã, nhất là cháu thiếu sự dìu dắt, chỉ bảo của ba..."
Thật bất ngờ, từ khi Nguyên nhập ngũ, vào ngày nghỉ cuối tuần, ba mẹ lại cùng nhau đến đơn vị thăm con. Nguyên cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào vì được rèn luyện trong môi trường quân đội và còn là "sợi dây" gắn kết tình cảm, hạnh phúc gia đình- điều trước đó tưởng như... không thể.
NGUYỄN LƯƠNG SƠN
(Phú Lợi, Bình Dương)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận