Thứ Năm, 19/04/2007, 10:28

    “Công viên Sao Vàng”

    ...Tôi ngắm mãi không chán những vườn cây bạch diệp xanh thắm, nhấp nhô như những ngọn sóng nối tiếp nhau. Hàng cây ăn quả: mít, na, hồng, bưởi, vải, chuối, nhãn, đu đủ… cũng được trồng theo quy hoạch, hàng lối thẳng tắp...

    No image available

    Hàng cây cau vua của đoàn Sao Vàng

    Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) là quang cảnh doanh trại xanh-sạch-đẹp. Đứng trong doanh trại cảm giác như đang ở giữa khu công viên. Thượng tá Nguyễn Đình Long, Chủ nhiệm chính trị đoàn Sao Vàng, giới thiệu ngay với chúng tôi: “Toàn bộ thành quả này đều do bàn tay và công sức của bộ đội chăm chút, trồng tỉa. Hoa nở bốn mùa, cán bộ, chiến sĩ ở đây khéo tay, tỉ mỉ đến mức còn có khả năng “hãm” cho nhiều loại hoa nở đúng vào những dịp lễ, Tết, làm đẹp thêm cảnh quan môi trường”.

    Chính địa hình mấp mô, không bằng phẳng, lại được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tận dụng địa thế đó để cải tạo, xây thành những bồn hoa cây cảnh “trùng trùng, điệp điệp” rất phù hợp với đủ các loài hoa đang đua nhau khoe sắc. Tôi ngắm mãi không chán những vườn cây bạch diệp xanh thắm, nhấp nhô như những ngọn sóng nối tiếp nhau. Hàng cây ăn quả: mít, na, hồng, bưởi, vải, chuối, nhãn, đu đủ… cũng được trồng theo quy hoạch, hàng lối thẳng tắp.

    Toàn bộ bãi tập, huấn luyện của đơn vị cũng được “phủ xanh” bằng những cây thông, cây lâu năm rợp bóng mát. Nhưng đặc biệt là hàng cây “quân hàm” gồm 385 cây cau vua, tùng, bách, vạn tuế... Những năm gần đây, mỗi khi cán bộ ở đơn vị được phong quân hàm, hay nâng lương, đều không tổ chức ăn mừng, mà thay vào đó là mua một cây xanh trồng trong doanh trại của đơn vị. Không chỉ cán bộ, mà các đợt chiến sĩ ra quân đều trồng tặng đơn vị những hàng cây xanh trồng trong doanh trại. Thêm vào đó, trung bình mỗi năm, đơn vị tổ chức 20 đội đi huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi. Những khi như vậy, cán bộ, chiến sĩ lại sưu tầm thêm các loại cây có ích về đơn vị, tự ươm trồng, chăm sóc, gây giống, rồi đưa đến trồng tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong đoàn Sao Vàng. Chỉ riêng đợt Tết trồng cây năm 2007 vừa qua, đơn vị đã trồng được 32.600 cây xanh. Do được chăm sóc cẩn thận nên hiện nay cây nào cũng phát triển tốt.

    Là đơn vị điểm về Xanh-sạch-đẹp của Bộ Quốc phòng, nên đoàn Sao Vàng thường xuyên có khách trong và ngoài quân đội đến tham quan, ai cũng trầm trồ khen và tặng đơn vị cái tên rất thú vị: “Công viên Sao Vàng”. Bài và ảnh: MAI CHI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...