QĐND - Phần "khởi động" các hoạt động vui Tết Bính Thân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không (PK) 77 (Quân khu 7) là sự phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh) tổ chức giao lưu với chủ đề “Vui cùng chiến sĩ canh trời”.
Giữa sân bãi, tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, từng chiến sĩ trẻ nắm tay nữ sinh viên thành những cặp khiêu vũ uyển chuyển. Tiếp đó, từng cặp khiêu vũ phải giữ một quả bóng bay kẹp giữa trán đôi bạn trẻ sao cho không bị rơi. Tiếng reo hò, vỗ tay cổ vũ mỗi lúc một náo nhiệt. Quả bóng như sợi dây vô hình gắn cảm xúc các bạn trẻ. Từng ánh mắt, động tác, bước chân nhịp nhàng thể hiện tài năng, sự ăn ý khéo léo của họ. Thượng tá Hồ Văn Lộc, Phó chính ủy Lữ đoàn PK 77 cho biết: “Cùng với những trò chơi thanh niên hiện đại vui tươi, đơn vị cũng lồng ghép các cuộc thi sát nhiệm vụ như tập thể dục buổi sáng, gấp nội vụ vệ sinh, kiểm tra sáng, học tập…”. Lê Thị Hoài, sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng hào hứng: “Vui Tết cùng các chiến sĩ canh trời, chúng em có dịp trải nghiệm môi trường quân ngũ, qua đó nâng cao kiến thức quân sự, đồng cảm với người chiến sĩ canh giữ bầu trời để nhân dân vui Xuân, đón Tết”.

Thượng tá Hồ Văn Lộc cho biết thêm: Để bộ đội đón một cái Tết ý nghĩa trong quân ngũ, bên cạnh việc phối hợp với đoàn thanh niên đơn vị kết nghĩa, địa phương tổ chức hoạt động giao lưu phong phú, đa dạng, phù hợp với thị hiếu tuổi trẻ, lữ đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống Tết cổ truyền dân tộc, giúp chiến sĩ có cảm giác ăn Tết ở đơn vị cũng ấm áp hương vị như vui Tết ở gia đình. Bộ đội được thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét; nấu ăn tập thể theo tiêu chuẩn bữa cơm Tết gia đình; thi vườn hoa Xuân, cây cảnh, bày mâm ngũ quả, trang trí Tết, làm báo tường… Đơn vị tổ chức luân phiên trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Các phương án chiến đấu được bổ sung, tổ chức luyện tập thuần thục. Đợt này, đơn vị đã tặng quà, hỗ trợ các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tiếp đón thân nhân, gia đình chiến sĩ lên thăm đơn vị trong dịp Tết. Chiến sĩ Nguyễn Văn Khang, Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, bày tỏ: “Tết ở đơn vị có đồng đội chia sẻ, hoạt động vui Xuân ý nghĩa, chúng em cảm giác như ở nhà, ai cũng rất thích. Đây là kỷ niệm đẹp trong thời gian tại ngũ của mỗi người”.
Bài và ảnh: DUY HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận