QĐND Online - Chốt nổi số 7, trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát công nhân, nhân viên, thuyền viên Việt Nam cũng như nước ngoài lên xuống tàu khu vực cửa khẩu cảng Sài Gòn.
QĐND Online - Chốt nổi số 7, trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Sài Gòn làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát công nhân, nhân viên, thuyền viên Việt Nam cũng như nước ngoài lên xuống tàu khu vực cửa khẩu cảng Sài Gòn. Trên chốt có 5 cán bộ chiến sĩ công tác do thượng úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thương làm chốt trưởng. Chốt là một chiếc boong-tông được neo ngay trên sông Sài Gòn, diện tích chỉ vài chục m2, một căn phòng nhỏ với mấy chiếc giường tầng tạo thành nơi trú ngụ cho những người lính biên phòng.
5 anh em quê ở mọi miền, Củ Chi, Nam Định, Hải Phòng Hải Dương, Hưng Yên, nhưng họ sống đoàn kết bên nhau như anh em một nhà, cùng nhau làm nhiệm vụ ngày đêm trên sông. Chỉ một khoảng sân nhỏ chừng 10m2, anh em đã tạo thành vườn hoa đẹp. Họ trồng các loại hoa giấy, mẫu đơn, đinh lăng…trong những chậu sành. Trên chốt, các anh còn trồng cả ớt, nghệ, gừng, xả để làm gia vị cho bữa ăn. Họ tự tạo một tủ sách, mỗi lần có ai về nhà thì mang truyện, sách báo lên góp cho tủ sách của chốt thêm phong phú. Trên sông nước mà có khi phải chia nhau từng ca nước ăn. Họ phải mua nước ngọt, thực phẩm qua thuyền của những người dân chạy trên sông. Những ngày mưa bão, sóng nước dập dềnh rồi gió thổi mạnh như muốn lật boong-tông, nhưng anh em vẫn kiên trì bám chốt. Trong nhiều năm qua, chốt đã lập được nhiều thành tích như phát hiện những kẻ buôn bán trái phép trên sông nước, hoặc vi phạm không trình báo của các thuyền nhân nước ngoài khi lên xuống tàu…Đoàn Hoài Trung
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận