QĐND - Tôi chỉ được nghe chiến công trấn áp, bắt giữ 11 tên cướp biển trên tàu MT -ZAFIRAH của Thượng úy Lê Hải Trường, Thuyền trưởng Tàu CSB -4031, Vùng cảnh sát biển (CSB) 3, Cục CSB Việt Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng...
QĐND - Tôi chỉ được nghe chiến công trấn áp, bắt giữ 11 tên cướp biển trên tàu MT -ZAFIRAH của Thượng úy Lê Hải Trường, Thuyền trưởng Tàu CSB -4031, Vùng cảnh sát biển (CSB) 3, Cục CSB Việt Nam qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đến khi anh về Hà Nội dự lễ tuyên dương "12 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012” tôi mới có dịp được gặp mặt con người dũng cảm ấy.
Nhìn khuôn mặt rắn rỏi, nước da mang màu gỗ trắc và đặc biệt là cái tên Lê Hải Trường, gợi cho tôi liên tưởng đến số phận của anh phải gắn liền với những con sóng dữ bạc đầu và nhiều hiểm nguy có thể ập đến từ hướng biển. Nhưng chính trong những hiểm nguy ấy đã giúp Lê Hải Trường khẳng định được mình và gặt hái không ít những chiến công.
![]() |
|
Trên ca -bin Tàu CSB -4031, Thượng úy Lê Hải Trường nhiều giờ liền truyền thông điệp bằng tiếng Anh kêu gọi cướp biển đầu hàng. (ảnh do nhân vật cung cấp) |
Không những chỉ huy tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phối thuộc với Vùng 4, Quân chủng Hải quân bảo vệ tàu Bình Minh 02 thăm dò dầu khí tại Lô 127, Lê Hải Trường còn chỉ huy cán bộ, chiến sĩ tiến hành cuộc vây bắt 11 tên cướp biển trên tàu MT -ZAFIRAH giữa muôn trùng sóng dữ. Kể cho tôi nghe về cuộc vây bắt này, Lê Hải Trường nói:
- Nhận được mệnh lệnh của chỉ huy vùng, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB -4031 lập tức xung trận giữa đêm tối. Khi phát hiện được tàu lạ đang hành trình trên khu vực vùng biển của Việt Nam, qua thiết bị quan sát, tôi phát hiện thấy màu sơn, phiên hiệu, lô-gô của con tàu tuy rất mới, nhưng nét chữ nhìn hơi nhòe. Nghi vấn đây có thể là tàu MT -ZAFIRAH bị cướp nên tôi báo cáo ngay với cấp trên và phát tín hiệu yêu cầu tàu thả neo để kiểm tra. Tàu nghi vấn chấp hành lệnh thả neo nhưng khi chúng tôi áp sát lại gần thì chúng bắt đầu nhổ neo bỏ chạy.
Lúc này, Thượng úy Lê Hải Trường vừa chỉ huy tàu phối hợp cùng các tàu khác của đơn vị tạo thế bao vây tàu MT -ZAFIRAH, vừa trực tiếp đảm nhiệm công việc truyền thông điệp của lực lượng CSB Việt Nam bằng tiếng Anh lên kênh 16-VHF kết hợp với loa phóng thanh để kêu gọi, thuyết phục bọn cướp đầu hàng. Nếu bọn cướp không chấp nhận đầu hàng để được hưởng khoan hồng theo pháp luật Việt Nam, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Nghe đến đó, toàn bộ 11 tên cướp biển hoàn toàn suy sụp và chấp nhận đầu hàng. Kết thúc nhiệm vụ, Lê Hải Trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và Bộ tư lệnh Vùng CSB 3 tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận