Chủ Nhật, 03/12/2006, 21:27

    Cướp súng địch bằng... dao

    Ngày 3-1-1947, cuộc chiến đấu của quân, dân Hà Nội với thực dân Pháp tại khu vực Ô Cầu Dền diễn ra vô cùng ác liệt. Các trận đánh liên tiếp xảy ra từ mờ sáng đến tận khuya. Tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ngoài lực lượng bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ còn có nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô...

    Ngày 3-1-1947, cuộc chiến đấu của quân, dân Hà Nội với thực dân Pháp tại khu vực Ô Cầu Dền diễn ra vô cùng ác liệt. Các trận đánh liên tiếp xảy ra từ mờ sáng đến tận khuya. Tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, ngoài lực lượng bộ đội chủ lực, dân quân tự vệ còn có nhiều tầng lớp nhân dân Thủ đô. Trên các chiến tuyến, tùy theo sức của mình, các cụ già, em nhỏ đều tham gia vận chuyển đạn dược, lương thực, tiếp tế, cứu thương...

    Trời xế chiều, sau một trận đánh diễn ra ác liệt, bộ đội đang tranh thủ nghỉ ngơi, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bỗng anh Đức - một thanh niên Hà Nội tham gia chiến đấu phát hiện một ụ súng của địch. Chúng đang loay hoay nạp đạn và vận chuyển đạn chuẩn bị chi viện cho đợt tiến công mới. Không bỏ qua thời cơ thuận lợi, anh Đức nhanh chóng vượt qua ụ đất cao hơn 3,5m được quân, dân xây dựng tạo thành chiến lũy ngăn chặn địch tiến công, bí mật tiếp cận ụ súng của địch. Bất ngờ, anh hét to, vung dao chém mạnh về phía quân địch. Bốn tên địch trong ụ súng không kịp phản ứng hoảng loạn tháo chạy. Anh Đức "ung dung" xách khẩu súng cùng một số băng đạn trở lại phía sau chiến tuyến, bàn giao cho bộ đội. Sau "chiến công" ấy, anh được cấp trên “thưởng” 4 quả lựu đạn. Sau đó vài ngày, anh lại một mình leo theo đường ống thoát nước lên sân thượng của Nhà máy sữa Minh Ngọc (gần ngã tư Ô Cầu Dền) dùng hai trong bốn quả lựu đạn được “thưởng” tiêu diệt gọn một ổ đại liên của địch.

    Cách đánh mưu trí, sáng tạo và hết sức gan dạ của anh Đức được nhiều thanh niên Hà Nội lúc bấy giờ học tập, làm cho quân địch hoang mang, lo sợ, buộc phải thường xuyên cơ động, tránh bị ta tập kích bất ngờ.

    Long Khánh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...