Thứ Hai, 10/12/2012, 18:43

    Cựu chiến binh Hồ Văn May góp phần đổi thay bản Cát

    QĐND Online - Nhờ nhanh nhạy tìm kiếm và nắm bắt cơ hội làm ăn trong quá trình giao lưu kinh tế, CCB Hồ Văn May, 73 tuổi người dân tộc Vân Kiều ở thôn Làng Cát (Bản Cát), xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã vươn lên làm giàu bằng chính nội lực của người lính Cụ Hồ; góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê đang trong gia đoạn đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới...

    QĐND Online - Nhờ nhanh nhạy tìm kiếm và nắm bắt cơ hội làm ăn trong quá trình giao lưu kinh tế, CCB Hồ Văn May, 73 tuổi người dân tộc Vân Kiều ở thôn Làng Cát (Bản Cát), xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị) đã vươn lên làm giàu bằng chính nội lực của người lính Cụ Hồ; góp phần thay đổi diện mạo của một vùng quê đang trong gia đoạn đầu bắt tay xây dựng nông thôn mới.

    Đakrông vốn là xã nghèo nhất của một huyện nghèo nhất cả nước. Tuy nhiên, hiện thực đó không lay chuyển được quyết tâm: “Bom đạn chiến tranh mình còn đẩy lùi được thì không có cớ gì không đuổi được giặc đói!” của ông Hồ Văn May.

    No image available

    Mỗi năm gia đình CCB Hồ Văn May thu nhập hàng chục triệu đồng từ mô hình lúa cá và cây cà phê

    Do địa hình phức tạp, đất đai đồi dốc bạc màu, không đường, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt, lại thêm 5 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đakrông đua nhau chặt rừng trồng sắn, khiến cho đất đai địa phương tan hoang, trơ trọi. Mang trong mình phẩm chất người lính, Hồ Văn May hiểu hơn ai hết, chính rừng đã che chở cho con người, mang lại sự sống cho con người.

    Với suy nghĩ cần phải bảo vệ rừng, nhưng vẫn có thể phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống, Hồ Văn May mạnh dạn dẫn nước từ ngọn suối Palyralăng cách nhà hơn 5km về nhà để phát triển ao thả cá. Việc làm của ông, người Vân Kiều địa phương lúc đầu không tin là thành công vì điều này trái ngược với lối sống du canh, du cư của bà con.

    Từ việc chăn thả cá tự nhiên, sau một thời gian tích lũy vốn, kiến thức, ông May đã đi bộ gần 40km tới thành phố Đông Hà tìm mua con giống, thức ăn chuyển phương thức nuôi sang bán công nghiệp. Mỗi năm từ ao cá, hai vợ chồng ông May thu về gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, với 2ha cà phê thu hoạch được 4 năm; 5 sào sắn và hàng chục con trâu bò… mỗi năm vợ chồng ông May thu về gần trăm triệu đồng.

    Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông May còn quan tâm tạo điều kiện để bà con dân bản cùng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo bằng chính việc hỗ trợ cho bà con kiến thức, kinh nghiệm nuôi cá, cách bón phân cho lúa nước, cà phê. “Ngày trước, khi chưa biết cách làm ăn, cuộc sống gia đình đông con cứ thiếu đói quanh năm, nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, bà con đã biết cách làm ăn và có thu nhập từ cá, lúa, cà phê và sắn. Cuộc sống  của bà con nay đã ổn định hơn, nhà có của ăn của để, không sợ thiếu đói nữa”, ông May chia sẻ.

    Nói về tấm gương CCB sản xuất giỏi Hồ Văn May, ông Hồ Nhai, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế xã hội xã Đakrông cho biết: “Ông May là tấm gương về nghị lực vươn lên trong phát triển kinh tế bến vững, xóa đói giảm nghèo của xã. Không những thế, ông May còn nhiệt tình trong việc hướng dẫn bà con làm theo".

    Bài, ảnh:  HOA MAI

     

    tuanson

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...