Thứ Sáu, 30/10/2009, 20:35

    Đặc công không chỉ giỏi võ

    Kết thúc một buổi luyện tập, huấn luyện chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công), bao giờ những chiếc áo của bộ đội cũng ướt sũng mồ hôi… Và cũng chính từ những buổi tập khắc nghiệt ấy, hàng loạt sáng kiến cải tiến mô hình đồ dùng huấn luyện đã ra đời...

    Kết thúc một buổi luyện tập, huấn luyện chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đoàn B29 (Binh chủng Đặc công), bao giờ những chiếc áo của bộ đội cũng ướt sũng mồ hôi… Và cũng chính từ những buổi tập khắc nghiệt ấy, hàng loạt sáng kiến cải tiến mô hình đồ dùng huấn luyện đã ra đời, phát huy rất hiệu quả, thiết thực trong công tác huấn luyện bộ đội…

    No image available
     Giờ huấn luyện của bộ đội đặc công Đoàn B29.

    Nổi bật giữa “vườn hoa sáng kiến” là những cái tên đã trở nên thân thuộc với bộ đội. Đó là Thiếu tá Đàm Đình Đông với “Thiết bị tạo giả âm thanh”; Đại úy Vũ Xuân Phòng với 3 sáng kiến “Bắn kẹp nòng ĐKZ”, “Bắn mục tiêu ban đêm bằng súng bộ binh-hỏa lực” và “Bắn hỏa lực trên sa bàn”; Đại úy Nguyễn Minh Thắng với bộ cải tiến “Thiết bị đào công sự bộ binh đa năng”; Trung úy Lê Đắc Dũng với 2 sáng kiến “Bộ điều khiển đánh lượng nổ từ xa” và “Thiết bị cảnh báo hồng ngoại”,… Đặc biệt gương mặt trẻ tuổi nhất, Thiếu úy Lê Tuấn Anh với sáng kiến “Bộ hãm leo trèo nhà cao tầng” thể hiện rõ nét tính đặc thù chuyên ngành trinh sát để ứng dụng vào huấn luyện. 

    Đại tá Nguyễn Văn Thi, Đoàn trưởng Đoàn B29, cho biết: “Hằng năm cứ vào mùa ra quân huấn luyện, tôi rất phấn khởi khi thấy hàng chục sáng kiến cải tiến mô hình đồ dùng học tập được cán bộ, sĩ quan trẻ tâm huyết tìm tòi, nghiên cứu rất phù hợp với công tác học tập, huấn luyện theo từng khoa mục. Điều đó chứng tỏ khả năng nghiên cứu khoa học luôn tiềm ẩn trong mỗi cán bộ trẻ hiện nay”.

    Được biết, để tham dự Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình đồ dùng học tập của Binh chủng Đặc công, Đoàn B29 đã chắt lọc rất khắt khe từ gần 50 sáng kiến trong toàn đơn vị, chọn 4 sáng kiến cải tiến nổi trội mang về hội thi. Thật bất ngờ, cả 4 sáng kiến đều được Binh chủng chọn gửi dự thi toàn quân. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi Đoàn B29 hằng năm luôn quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

    Thiếu úy Lê Tuấn Anh, Mũi phó thuộc Đội trinh sát, Đoàn B29, người luôn trăn trở với vấn đề “an toàn” khi huấn luyện, tâm sự: “Mỗi lần học đến những khoa mục “leo nhà, đẩy sào”, tôi lo nhất là công tác bảo đảm an toàn. Trong các bộ phim hành động, mỗi pha diễn nguy hiểm còn có người đóng thế, nhưng trong huấn luyện bộ đội thì làm gì có người đóng thế!”.

    Những suy nghĩ ấy cứ thôi thúc chàng thiếu úy đất Hà thành tự mày mò nghiên cứu. Được sự cổ vũ nhiệt tình của đồng đội, anh đã thực hiện thành công sáng kiến “Bộ hãm leo trèo nhà cao tầng” trong thời gian chưa đầy 2 tháng. Và sáng kiến của anh đã đoạt giải 3 cấp Binh chủng và là sáng kiến duy nhất thuộc Binh chủng Đặc công đoạt giải ở Hội thi toàn quân năm 2008. Cũng từ đó, Tuấn Anh được đồng đội yêu mến gọi với biệt danh “number one”.

    Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình đồ dùng huấn luyện, Đoàn B29 đã luôn động viên, khuyến khích cán bộ, sĩ quan trẻ phát huy hết khả năng của bản thân hoàn thành các “công trình”, ứng dụng trực tiếp vào quá trình huấn luyện bộ đội. Đại tá Nguyễn Văn Thi khẳng định: “Những sĩ quan trẻ của Đoàn đều là những “cây sáng kiến” tài năng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo nhỏ tại từng đội, phân đội để anh em cán bộ, chiến sĩ trực tiếp góp ý, chỉnh sửa từng chi tiết của mỗi “sản phẩm”, rồi chọn lọc thi cấp Đoàn. Những “đề tài” có tính ưu việt cao, đáp ứng được nhu cầu thiết thực trong công tác huấn luyện sẽ được đầu tư cả về thời gian và kinh phí để anh em hoàn thiện “sản phẩm”. Chắc chắn những năm tiếp theo, Đoàn B29 sẽ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng cao hơn”.

    Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...