QĐND Online - Khi không khí xuân tràn về, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón Tết thì ở Sư đoàn 2, các tác chuẩn bị đón mừng xuân mới cũng tưng bừng, nhộn nhịp khác hẳn ngày thường...
QĐND Online - Khi không khí xuân tràn về, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón Tết thì ở Sư đoàn 2, các tác chuẩn bị đón mừng xuân mới cũng tưng bừng, nhộn nhịp khác hẳn ngày thường.
Bát ngát hương xuân
Không khí bận rộn ngày giáp tết thường làm cho mọi người nôn nao nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhưng với bộ đội Sư đoàn 2, cảm giác đó trôi qua rất nhanh. Đến từ mọi miền tổ quốc, từ sĩ quan tới chiến sĩ mới nhập ngũ của Sư đoàn 2 đều gác nỗi niềm riêng chung tay chăm lo tết chung của đơn vị. Luôn nêu cao cảnh giác, không để bị động bất ngờ, nhưng Tết Sư đoàn vẫn đậm đà hương vị “vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.
Khoảng giữa tháng 10 âm lịch, các đơn vị đã xuống giống các loại hoa hướng dương, thược dược, đồng tiền, cúc vạn thọ… chuẩn bị cho hội hoa xuân. Cuối tháng Chạp, tất cả nhà ở, nhà làm việc, cổng ngõ, khuôn viên trong doanh trại đều được quét dọn, dọn dẹp, sơn sửa tươi mới. Ngày tết, mỗi chi đoàn đều thiết kế cổng chào độc đáo, thể hiện nét đặc thù của nhiệm vụ mà đơn vị đảm nhận. Cả năm bận rộn việc quân, vất vả trên thao trường, nên những ngày tết, Sư đoàn luôn cố gắng bảo đảm cho bộ đội được hưởng đời sống vật chất, tinh thần thật sung túc, đầy đủ "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”.
![]() |
|
Thi bắt vịt – trò chơi ngày xuân ở Sư đoàn 2. Ảnh: TL |
Điều thú vị là hầu hết nguyên liệu “đầu vào” cho các bếp ăn tập thể đều là sản phẩm “cây nhà lá vườn” do lính ta làm ra. Heo, gà nuôi trong chuồng; cá đánh dưới ao lên; các loại rau bắp cải, su hào, cà chua, đậu cô ve, đậu rồng, xà lách, cà rốt, dưa leo, bầu bí, nấm sò, măng điền trúc… có sẵn trong vườn tăng gia tập trung. Ngay cả lá dong, lá chuối gói bánh, bộ đội cũng tự đi cắt về.
Những năm gần đây, Đoàn thanh niên phối hợp với Hội phụ nữ Sư đoàn xung phong đảm nhận vai trò “chủ công” trong thi nấu, gói bánh chưng, bánh tét, làm bánh mứt, giao lưu ẩm thực… khiến tết lính vừa hiện đại vừa truyền thống. Đêm giao thừa, đơn vị nào cũng trang hoàng bàn thờ Tổ quốc, mâm ngũ quả, hoa tươi, đèn nháy. Rất nhiều câu đối do lính ta sáng tác và trổ tài thư pháp ý tứ thật lãng mạn, bay bổng: “Cán bộ, chiến sĩ vui cảnh tết/ Đơn vị đầm ấm đẹp trời xuân”.
“Đặc sản” Tết bộ đội
Tết năm 2011 chỉ Trung đoàn 1 có “Câu lạc bộ quân nhân”, thì năm nay Trung đoàn 38 và 95 cũng đã khánh thành “Câu lạc bộ quân nhân” với nhiều không gian văn hóa như: hệ thống thư viện điện tử, phòng bi-da, cắt tóc, ka-ra-ô-kê…
Đêm Ba Mươi, các đơn vị tổ chức “Gặp nhau cuối năm” bằng “bữa tiệc” văn nghệ với các tiết mục hát, múa chọn lọc, có cả tiểu phẩm hài, tấu nói vui nhộn. Trung đoàn 1, Trung đoàn 38 chuẩn bị màn hình lớn ngoài trời cho các chi đoàn thi hát ka-ra-ô-kê tập thể với phần thưởng là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu hàng ngày (sổ tay, kem bót, dầu gội). Đơn vị còn nối máy cho các gia đình quân nhân điện thoại chúc tết con em đang tại ngũ. Các gian hàng lô tô bài chòi, ném vòng cổ chai, đi cầu độc mộc, ném bóng vào rổ, đạp heo, bắt vịt, phi tiêu, bắn ná, cờ người, đi cà kheo… luôn có sức hút đối với cán bộ, chiến sĩ.
Trung đoàn 95 còn phát huy hiệu quả của ban nhạc lính gồm những nhạc công khá chuyên nghiệp với các loại nhạc cụ phong phú: trống, ghi ta, cồng chiêng, kèn lá, sáo, đàn Tơ-rưng… Trong đó, đội trống hội với 12 tay trống được luyện tập hết sức công phu, đã làm “khán giả” hết lời khen ngợi…Chỉ huy Trung đoàn 95 còn tự tay thiết kế các mẫu thiệp “Happy new Year” đẹp mắt, chuyển tải lời chúc mừng đầu năm, động viên khích lệ bộ đội nỗ lực phấn đấu gặt hái thành tích hơn hẳn năm trước.
Một nét đẹp nữa trong ngày tết ở Sư đoàn 2 không thể không nhắc đến là tục chúc tết. Sáng mồng Một, sau lễ chào cờ đầu năm, thủ trưởng “lì xì” chiến sĩ bằng lời chúc năm mới thắng lợi mới; cấp dưới “mừng tuổi” cấp trên bằng lời hứa đoàn kết phấn đấu xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Cùng với lo vuông tròn cái tết, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không quân nhiệm vụ đảm SSCĐ cao, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, đào bỏ ngũ hay mất ATGT; cấp ủy, chỉ huy các cấp còn tổ chức cho bộ đội viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm, chúc tết cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương, tặng quà đối tượng chính sách, đồng bào nghèo trên địa bàn đóng quân, chúc tết khu gia đình quân nhân, những thương bệnh binh đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 13 và bệnh xá Sư đoàn…
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận