QĐND Online - “Đồi gió hú” là tên cán bộ-chiến sĩ Đại đội 3, Cơ quan quân sự huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đặt cho “đại bản doanh” của mình. Đồi cao 926m so với mực nước biển, cao nhất trong các quả đồi vùng biên giới này...
QĐND Online - “Đồi gió hú” là tên cán bộ-chiến sĩ Đại đội 3, Cơ quan quân sự huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đặt cho “đại bản doanh” của mình. Đồi cao 926m so với mực nước biển, cao nhất trong các quả đồi vùng biên giới này. Mùa khô, gió là “đặc sản” ở đây. Gió thổi hun hút, lồng lộn qua ngọn đồi khô khốc, quật ngả nghiêng cây đa cổ thụ còn sót lại duy nhất trên đồi sau khi san ủi. Khu nhà ăn bằng tôn rung phần phật, ngỡ như có thể bay lên trời bất cứ lúc nào.
![]() |
|
Trồng rau xanh ở đại đội 3.
|
Đại đội 3 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong điều kiện huyện mới thành lập. Ngoài vài căn nhà mới được xây, tất cả đều còn tạm bợ, trống trải. Vượt qua mọi khó khăn, đơn vị duy trì nghiêm các chế trực chỉ huy, trực chiến, phòng không; chủ động huấn luyện và luyện tập các phương án tác chiến, chiến đấu tại chỗ; phòng chống cháy nổ, phối hợp các đồn biên phòng 720, 726 tuần tra kiểm soát địa bàn, không để vượt biên trái phép.
Thượng uý, đại đội trưởng Y Hoàn, người dân tộc Ê-đê, rất trẻ, làn da đầy nắng vẫn lưu giữ nét thư sinh, hiền hậu. Anh cho biết: “Năm nay, nhờ sự quan tâm của Bộ chỉ huy, chúng tôi đã xây xong nhà ở, nhà làm việc, nên cũng đỡ lo, chứ trước đây ở nhà bạt, mưa hay nắng gì cũng sợ. Nhưng cực nhất không phải nơi ở mà là chuyện đi lại. Mùa nắng bụi mù mịt, đường ổ gà xóc kinh người. Mùa mưa lầy, trơn, đi xe máy phải có áo xích. Từ đây lên cơ quan quân sự huyện không bao xa vậy mà phải đi từ chiều hôm trước, nếu không sẽ không kịp. Đướng sá thế, những anh có gia đình muốn về thăm vợ con cũng ko dễ đi. Có khi mấy tháng chưa về nhà. Đánh vật với con đường thường xuyên là bộ phận nuôi quân, để có được bữa ăn là toát mồ hôi…”. Nói đến chuyện ăn uống, chính trị viên phó Trần Văn Tú, lên tiếng: “Ở đại đội 3, mỗi người lính là một “chuyên gia ẩm thực” đó”. Tìm hiểu mới biết, tài nghệ nấu ăn của đơn vị đã được bà con các xã Đắk Bù So, Quảng Trực công nhận. Đóng quân ở vùng biên giới còn nhiều phức tạp về quốc phòng-an ninh, công tác dân vận đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi lần hành quân về làng hoặc vào rừng sâu là mỗi lần anh em chuẩn bị chu tất cái ăn mang theo. Ngoài cơm vắt, muối đậu làm chủ đạo, anh em còn làm món rúc rá, đã trở thành “thương hiệu”, tận dụng cây lá trong rừng cho ra các món canh thụt, canh bồi, ăn một lần là nhớ mãi. Cách chế biến các món ăn này tương đối rườm rà, những bàn tay khéo léo của chiến sĩ đã làm các món ăn truyền thống của đồng bào trở thành món ăn ngon ngày lễ. Vào dịp xuân về, tết đến, đơn vị làm hàng trăm bánh chưng, nấu thịt đông, ăn tết với các bon đồng bào kết nghĩa. Chỉ tính trong năm 2008, kết hợp hành quân dã ngoại với dân vận, đơn vị đã giúp 428 công giúp bà con xã Đắk Ngo, Đắk Bù So dọn vệ sinh, sửa sang nhà cửa, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc tổ chức đi thăm, tặng quà, mỗi suất từ 150.000 đồng trở lên. Mối quan hệ quân dân thân thiết đã giúp đơn vị nắm tình hình địa bàn kịp thời, không để xảy ra các tình huống bất ngờ.
Dưới chân đồi khô khốc, chúng tôi bắt gặp một màu xanh từ vườn tăng gia làm dịu mát đất ba-zan cháy đỏ. Vườn có đủ các loại rau, thu hoạch mỗi năm gần 800 kg. Đơn vị còn nuôi hơn 20 con dê, hàng trăm con gà, vịt, 30 con bò và chục con heo. Nguồn thu giúp đơn vị trang trải những khó khăn, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó, xây dựng đơn vị VMTD.
Bài và ảnh: Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận