Thứ Tư, 10/02/2016, 18:26

    Đậm đà Tết quân ngũ

    QĐND Online - Những ngày gần Tết, không khí đơn vị chộn rộn lắm. Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian đúc chậu hoa, cắt tỉa cây cảnh, củng cố hòn non bộ, bãi tập thể lực, vườn tăng gia. Đội văn nghệ luyện tập các tiết mục cho đêm gala “Gặp nhau cuối năm”...

    Dù phải tăng cường công tác trực, SSCĐ nhưng năm nào cũng vậy, không khí đón Tết ở Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) luôn rộn ràng, phấn chấn. Cán bộ, chiến sĩ thường ngày quen với thao trường, súng, đạn bỗng trở thành các “kiến trúc sư”, “đầu bếp” tài hoa. Mỗi người một việc, chung tay lo cho cái tết quân ngũ đầm ấm hương vị quê nhà, chan hòa tình đồng đội.

    Bộ đội chơi lô tô hô bài chòi ngày Xuân

    Theo Trung tá Lê Trung Thành, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, Tết Bính Thân vui hơn nhờ cú hích từ Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp”, giúp diện mạo đơn vị thêm khang trang.

    Đưa khách đi tham quan cơ ngơi vườn - ao - chuồng, Thiếu tá Chủ nhiệm Hậu cần Nguyễn Văn Cam quả quyết: Đơn vị luôn bảo đảm an toàn thực phẩm cho bộ đội. Hầu hết nguồn thực phẩm cung ứng cho các bếp ăn đều “của nhà làm được”.

    Thiếu tá Nguyễn Văn Cam Càng kể: Những ngày gần Tết, không khí đơn vị chộn rộn lắm. Cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian đúc chậu hoa, cắt tỉa cây cảnh, củng cố hòn non bộ, bãi tập thể lực, vườn tăng gia. Đội văn nghệ luyện tập các tiết mục cho đêm gala “Gặp nhau cuối năm”. Đoàn thanh niên phát động thi báo tường, tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền. Các cơ quan, đơn vị lo trang trí cổng chào, bàn thờ Tổ quốc, tham gia hội thi gói, nấu bánh chưng, xếp mâm ngũ quả. Thiệp chúc tết của Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn gửi đến từng quân nhân. Những hũ dưa, kiệu, giò lụa, giò thủ được Trạm chế biến cung ứng kịp thời.

    Chiến sĩ Trung đoàn 143 đua thuyền trên hồ sinh thái

    Trung sĩ Võ Đức Trọng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3 chia sẻ: “Đêm giao thừa, ai trúng phiên gác coi như trúng số độc đắc vì được chỉ huy đến tận nơi chúc tết, mừng tuổi. Không khí trong doanh trại các ngày Tết phấn khởi bởi các hoạt động giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ rộn ràng, vui tươi. Chúng tôi được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian như đập heo đất, nhảy bao bố, ném vòng cổ chai, ném bóng vào lon, kéo co, bịt mắt bắt vịt, ném phi tiêu, đá banh vào gôn, đua thuyền...”.

    Trung tá Bùi Tiến Đăng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn chia sẻ: “Mùa xuân gõ cửa là khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời. Cùng với nêu cao cảnh giác, SSCĐ, Tết bộ đội luôn thắm tình quân dân. Tuổi trẻ đơn vị thắp hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; tặng bánh chưng cho các hộ nghèo. Chỉ huy Sư đoàn thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách. Các liên chi đoàn, chi đoàn phối hợp với đơn vị kết nghĩa giao lưu văn nghệ, thể thao, ra quân tết trồng cây, củng cố cảnh quan môi trường... Cứ thêm một mùa xuân, tình quân dân càng mặn nồng, son sắt”.

    Bài, ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...