Thứ Bảy, 03/03/2012, 19:34

    Dân quân nuôi chí học hành

    QĐND - Vào lực lượng dân quân thường trực, có thu nhập và được đóng bảo hiểm xã hội nhưng các chiến sĩ trẻ không dừng lại ở đó mà coi đây là môi trường tiếp tục học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp. Đó là một phong trào rất sôi nổi của tuổi trẻ lực lượng dân quân thường trực thành phố Cần Thơ...

    QĐND - Vào lực lượng dân quân thường trực, có thu nhập và được đóng bảo hiểm xã hội nhưng các chiến sĩ trẻ không dừng lại ở đó mà coi đây là môi trường tiếp tục học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp. Đó là một phong trào rất sôi nổi của tuổi trẻ lực lượng dân quân thường trực thành phố Cần Thơ. 

    Được vào dân quân như đỗ đại học

    Chúng tôi có lịch hẹn làm việc với Trung đội dân quân thuộc Ban CHQS xã Thới Thạnh (Thới Lai, Cần Thơ) nhưng người đón tiếp lại là anh Trần Văn Dũng, Bí thư Đoàn xã. Giải thích về sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh Dũng nói:

    - Theo kế hoạch, hôm nay tôi trực chỉ huy (theo cơ cấu, anh Dũng vừa là Bí thư Đoàn xã vừa kiêm chức vụ Chính trị viên phó Ban CHQS xã) để anh em trong ban chỉ huy và trung đội trưởng dân quân đi học. Hiện cả chỉ huy trưởng, chỉ huy phó đều đăng ký học đại học tại chức. Trung đội trưởng thì đang theo học lớp trung cấp Luật mở ngay tại huyện. 50% chiến sĩ dân quân thường trực cũng đăng ký học thêm ngoại ngữ, tin học hoặc trung cấp, cao đẳng. Phong trào học thêm, nâng cao trình độ của đơn vị hiện rất sôi nổi.

    No image available

    Lãnh đạo địa phương tặng hoa chiến sĩ dân quân huyện Phong Điền tình nguyện nhập ngũ.

    Anh Dũng dẫn chúng tôi “thực mục sở thị” phong trào học thêm của dân quân xã Thới Thạnh. Tại tiểu đội dân quân thường trực, gặp chiến sĩ Nguyễn Huệ Minh đang trực, tôi hỏi:

    - Vì sao Minh xung phong vào dân quân thường trực?

    - Dạ, gia đình khó khăn, em học hết THCS thì nghỉ học. Giờ lớn rồi, thấy tụi bạn đi học đại học, em thèm quá. Vì vậy, em xung phong vào dân quân thường trực, có thu nhập vừa đủ nuôi mình, vừa có thời gian đi học bổ túc văn hóa. Trung đội trưởng cũng động viên em đi học, đồng đội tiếp sức. Hiện tiểu đội em có 4/9 người đăng ký đi học thêm. Anh em xếp lịch học buổi tối và ngày nghỉ thật khoa học, bảo đảm vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa bảo đảm việc học.

    Rồi Minh tâm sự với chúng tôi: “Vào dân quân, tuy chưa thỏa ước đỗ đại học nhưng em đã được học tập, làm việc như môi trường đại học. Mấy bạn em còn nói: Cậu đang được công tác trong môi trường quân sự, còn hơn một trường đại học. Đó là nguồn cổ vũ, động viên tụi em rất nhiều. Bây giờ, ấp em lúc nào cũng có người “xếp hàng” chờ xung phong vào dân quân”. 

    “Đại học hóa”... dân quân

    “Có tiểu đội dân quân hiện có quá nửa số người đang theo học đại học tại chức. Anh đừng nghĩ xấu về đại học tại chức nhé, vì anh em ở đây có nhu cầu đi học, nâng cao trình độ một cách thực chất để phục vụ quê hương chứ không phải chỉ học để lấy bằng” - Thượng tá Trần Văn Đắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phong Điền nói với chúng tôi như vậy.

    Đơn vị có quá nửa chiến sĩ đi học đại học như lời giới thiệu của anh Đắc là Tiểu đội dân quân thường trực thị trấn Phong Điền. Tiếp chúng tôi, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Phong Điền, Lý Tấn Thanh cho biết: Phong trào học thêm, nâng cao trình độ trong lực lượng dân quân thị trấn bắt nguồn từ chính Chỉ huy trưởng Lê Minh Viễn. Viễn sinh năm 1982, hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2003, về bổ sung vào lực lượng dân quân của thị trấn. Anh tìm hiểu và đăng ký đi học đại học tại chức, rồi từ chiến sĩ được bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng. Thấy rõ hiệu quả của việc học thêm, Viễn động viên các chiến sĩ đăng ký học thêm đại học, cao đẳng theo trình độ và sở trường của từng người. Thị trấn Phong Điền có lợi thế là cách thành phố Cần Thơ khoảng 30km, anh em có thể sử dụng xe gắn máy để đi học. Ngay như Phó chỉ huy trưởng Lý Tấn Thanh, được Viễn động viên đã đi học thêm, rồi lại được cử đi học thêm kiến thức quân sự ở Trường Quân sự thành phố Cần Thơ nên từ chiến sĩ, anh được bổ nhiệm trung đội trưởng và giờ là Phó chỉ huy trưởng. Hiện tại, tiểu đội dân quân thường trực của thị trấn có 9 người thì 5 người đang học đại học tài chính, hành chính hoặc luật. Riêng 4 chiến sĩ còn lại, trình độ văn hóa thấp, anh Viễn đã có kế hoạch cho đi học nghề để sau khi giải ngạch dân quân, có thể tìm việc làm.

    Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ rất tâm đắc với phong trào học thêm của lực lượng dân quân thành phố. Anh bảo: “Chiến sĩ dân quân đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, không học thêm thì không có cơ hội lập thân, lập nghiệp. Vì vậy, chúng tôi có chỉ đạo cấp dưới, vừa động viên, vừa tạo điều kiện tối đa để anh em đi học. Việc học không chỉ có ích cho anh em, mà còn giúp cho trình độ của lực lượng dân quân nâng lên rất cao, vừa tạo nguồn cán bộ cho địa phương, vừa giúp công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở ngày càng phát triển vững chắc” .

    “Học, học nữa, học mãi” - đó là khẩu hiệu mà Huỳnh Tấn Kiệt, Tiểu đội trưởng dân quân xã Thới Thạnh kê trong góc học tập của tiểu đội. Vừa học, vừa làm là con đường đầy rẫy những khó khăn nhưng đang là động lực để các chiến sĩ dân quân trẻ ở Cần Thơ nhìn ra con đường phát triển của chính mình.

    Bài và ảnh: HỒNG HẢI - VIỆT HÀ

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...