QĐND - Nhìn từ xa, Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Vạn Gia (Đồn biên phòng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) như một đảo nổi trên vịnh Hạ Long. Đến gần mới hay, trạm được "xây dựng" trên một chiếc pông -tông bằng sắt, rộng khoảng 30m2, bập bềnh trên sóng biển...
QĐND - Nhìn từ xa, Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Vạn Gia (Đồn biên phòng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) như một đảo nổi trên vịnh Hạ Long. Đến gần mới hay, trạm được "xây dựng" trên một chiếc pông -tông bằng sắt, rộng khoảng 30m2, bập bềnh trên sóng biển. Do làm bằng sắt lại nằm giữa biển khơi, nên mùa hè, có lúc nhiệt độ ở trạm vượt qua 40 độ C. Thế nhưng, vẫn chưa sợ bằng mùa biển động, khi ấy chiếc pông -tông như chìm vào những con sóng dữ, chao đảo, rung lắc… khiến anh em trên trạm say sóng đến… nhừ cả người.
![]() |
|
“Đảo nổi” trên biển - nơi ở và làm việc của Đội Giám sát, Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Vạn Gia. |
ấn tượng với “doanh trại” của trạm bao nhiêu thì chúng tôi ấn tượng với đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ ở đây bấy nhiêu. Trạm tuy nhỏ nhưng đảm nhiệm nhiệm vụ hết sức quan trọng, như: Mỗi tháng, trực tiếp tham gia kiểm soát hơn 500 lượt tàu thuyền xuất, nhập cảnh; giám sát, giữ gìn an ninh trật tự, cứu hộ các phương tiện bị hỏng ở toàn bộ khu vực cảng Vạn Gia; phối hợp tuyên truyền kêu gọi các phương tiện trên biển vào nơi neo đậu mỗi khi có bão; tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển… Và, tiên phong trong mọi nhiệm vụ ấy là đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ.
Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận