Thứ Hai, 05/10/2009, 20:50

    Đất không phụ công người

    Những thay đổi ở Đoàn Công binh H49 (Binh chủng Công binh) qua cuộc thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt toàn quân năm 2009” thực sự gây ấn tượng. Ai đã từng đến vùng đất cằn sỏi đá này, giờ tận mắt thấy những sản phẩm “mọc” lên từ đất, từ đôi bàn tay của người chiến sĩ, chắc sẽ không khỏi thán phục...

    Những thay đổi ở Đoàn Công binh H49 (Binh chủng Công binh) qua cuộc thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt toàn quân năm 2009” thực sự gây ấn tượng. Ai đã từng đến vùng đất cằn sỏi đá này, giờ tận mắt thấy những sản phẩm “mọc” lên từ đất, từ đôi bàn tay của người chiến sĩ, chắc sẽ không khỏi thán phục.

    Những con số... biết nói

    Đại tá Trần Hồng Minh, Đoàn trưởng Đoàn H49 thổ lộ: “Cuộc thi lần này của ngành quân nhu đặt ra yêu cầu rất cao với 7 nội dung, hơn 90 tiêu chí cụ thể, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động, nỗ lực cao. Trên “nền tảng” sẵn có của đơn vị và sự đầu tư của trên, đơn vị đã củng cố, xây dựng nhiều hạng mục đạt chất lượng tốt”. Lời giới thiệu ngắn gọn của anh Minh chỉ có thế, nhưng khi làm việc với Trung tá Nguyễn Viết Đạt, tham quan mô hình khu chăn nuôi, tăng gia sản xuất (TGSX) tập trung, tôi mới dần hình dung “hành trình” cải tạo tự nhiên của những người lính nơi đây. Sức người, sức của, đặc biệt là quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng của tập thể cán bộ, chiến sĩ mới mang lại một khuôn viên đơn vị đẹp và quy củ đến thế.

    No image available
    Một góc khu tăng gia sản xuất của Phân đội 1, Đoàn H49

    Ấn tượng dễ thấy nhất là chiếc hồ diện tích hàng nghìn mét vuông, sâu từ 2 đến 4m, đưa diện tích mặt nước thả cá của toàn đơn vị lên gần 35.000m2. Để có chiếc hồ này, máy súc, máy ủi phải làm việc liên tục nhiều ngày; 26.800m3 đất đã được xúc lên vận chuyển đi nơi khác. Công sức bộ đội bỏ ra không nhỏ để hoàn thiện các hạng mục. Với chủ trương “làm đâu chắc đó, làm đâu hiệu quả đó”, đơn vị đổ hơn 2.000 tấm bê tông kè ta luy. Vườn rau rộng gần 12.000m2 được chia thành nhiều ô, thửa; tưới bằng hệ thống máy bơm. Hệ thống thoát nước bằng rãnh xây nổi, liên kết phân lô, thửa bằng hệ thống đường nội bộ láng xi măng. Vườn đu đủ của Phân đội 3 một năm cho 4.000 kg quả chín; 1.400m2 giàn của Phân đội 1 thu hơn 4 tấn bí làm thức ăn dự trữ. Rau xanh các loại dư thừa, một phần dùng để nuôi cá. Gần 500m2 chuồng lợn được xây và... ốp lát bằng gạch men với hệ thống thu nước thải, hố bi-ô-ga sạch sẽ. Trung bình trong một năm, mỗi người thu hoạch 40 đến 45kg thịt, vượt quy định của Tổng cục Hậu cần.

    Tạo bước đột phá

    Thiếu tướng Dương Đức Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh mở đầu câu chuyện với chúng tôi: Bộ đội công binh là binh chủng chiến đấu trong thời bình, công việc nặng nhọc, rủi ro cao, hoạt động phân tán ở những vùng đất khó khăn là chủ yếu. Chính vì vậy, việc bảo đảm đời sống cho bộ đội có những khó khăn riêng, đẩy mạnh TGSX là góp phần thiết thực ổn định, nâng cao đời sống bộ đội. Cuộc thi lần này tạo bước đột phá mới cho phong trào nuôi quân của Đoàn H49, là mô hình để các đơn vị trong binh chủng học tập...

    Đơn vị đầu tư xây dựng mới khu TGSX, chăn nuôi tập trung mang lại kết quả tích cực. Đoàn H49 còn đang mạnh dạn nhận chuyển giao kỹ thuật nuôi đà điểu từ Nông trường Việt Mông (Ba Vì, Hà Nội) với 14 cá thể giống, mỗi con tăng trọng 12kg/tháng. Các chuồng thỏ, gà, vịt... cũng tạo ra nguồn thực phẩm dồi dào, không phải mua trên thị trường. Đại tá Nguyễn Lương Thành, Chủ nhiệm Hậu cần Binh chủng Công binh khẳng định: Đầu tư cho công tác hậu cần là hướng đi đúng, có ý nghĩa quan trọng. Trong điều kiện giá cả thị trường biến động khó lường, nguy cơ mất an toàn-vệ sinh thực phẩm, thì chỉ có chủ động nguồn thực phẩm, rau xanh theo mô hình V-A-C-G (vườn, ao, chuồng, giàn) mới đảm bảo tốt đời sống bộ đội. Ngành hậu cần binh chủng quyết tâm xóa bỏ TGSX manh mún, xây dựng những mô hình chính quy, vừa có hiệu quả kinh tế, vừa làm đẹp cảnh quan đơn vị.

    Các dụng cụ, máy móc hiện đại phục vụ chế biến như máy làm đậu, làm giò chả, thái thịt, thái củ quả, máy khử độc, tủ bảo quản thực phẩm... đã được đơn vị đầu tư. Bộ nồi hơi nấu cơm trị giá hơn 200 triệu đồng đã được lắp đặt để thêm phần “cơm dẻo, canh ngọt” cho bộ đội. Hai chiến sĩ mới Trần Đức Trường, Trịnh Minh Thế (quê quận Hoàng Mai, Hà Nội) về đơn vị được mấy tuần nhận xét: Chúng em rất phấn khởi vì được nhập ngũ vào đơn vị này với nơi ở khang trang, doanh trại sạch-đẹp, chế độ ăn uống tốt... Chúng em sẽ tích cực phấn đấu, góp sức xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, xanh, sạch, đẹp.


    Bài và ảnh:
    NGÔ ANH THU, NGUYỄN TUẤN

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...