QĐND Online - Những đợt gió mùa đông bắc thổi mạnh liên tiếp khiến chuyến tàu đưa đoàn cán bộ của của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 ra chúc Tết bộ đội cùng nhân dân trên tuyến đảo Đông bắc gặp nhiều khó khăn. Sóng biển cấp 3 cấp 4 đã làm nhiều người không quen đi biển say sóng...
QĐND Online - Những đợt gió mùa đông bắc thổi mạnh liên tiếp khiến chuyến tàu đưa đoàn cán bộ của của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 ra chúc Tết bộ đội cùng nhân dân trên tuyến đảo Đông bắc gặp nhiều khó khăn. Sóng biển cấp 3 cấp 4 đã làm nhiều người không quen đi biển say sóng. Khi thấp thoáng từ xa các hòn đảo hiện ra, một sức sống mãnh liệt và phi thường của quân và dân trên đảo được thu gọn vào trong tầm mắt chúng tôi. Những cơn say sóng dường như cũng tan mất.
![]() |
|
Chuẩn bị rời cảng Đông Hải (Hải Phòng) đi tuyến đảo |
![]() | ![]() |
|
Đảo Vĩnh Thực |
Hàng tết đến với bộ đội đảo Thanh Lân |
![]() |
|
Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần , Thiếu tướng Ngô Hồng gặp mặt chiến sĩ trên đảo |
![]() |
|
Đại diện Bộ quốc phòng và Quân khu 3 chúc Tết gia đình chính sách trên đảo Vĩnh Thực |
![]() | ![]() |
|
Bộ đội đảo Trần chăm sóc cây cảnh đón Tết |
Cán bộ chiến sĩ đảo Trần chuẩn bị mâm quả Tết |
![]() | ![]() | ||
|
|
![]() |
|
Báo QĐND số Tết đã đến với quân và dân trên đảo Cô Tô |
Một điều đáng ghi nhận trong năm nay, trên nhiều đảo, các chiến sĩ đã bắt đầu tự túc được rau xanh. Nước ngọt cũng dần được đảm bảo. Nhưng điều quan trọng thiêng liêng nhất, các anh vẫn luôn chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Cùng với đón Tết là các hoạt động chuẩn bị cho mùa huấn luyện trên đảo Ngọc Vừng |
![]() |
|
Trong bất kỳ thời điểm nào, bộ đội đảo Ngọc Vừng vẫn chắc tay súng trên điểm cao |
Nhóm phóng viên báo Quân đội nhân dân gửi đến bạn đọc những hình ảnh về hoạt động của bộ đội trên tuyến đảo Đông Bắc chuẩn bị đón Tết Mậu Tý 2008.
Nguyễn Anh Tuấn-Phú Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận