Tôi gặp bác Hoàng Giáp, nguyên là một chiến sĩ quyết tử Thủ đô thời kỳ toàn quốc kháng chiến, trong một căn nhà nhỏ trên phố Phan Chu Trinh. Ông năm nay đã 83 tuổi, nhưng trí lực còn minh mẫn. Nhắc đến những ngày Toàn quốc kháng chiến, ông cười, bảo: "Tớ kể cho các cậu nghe một số chuyện vui nhé. Khối chuyện đáng để viết lắm…" và sau đây là một trong những chuyện của ông:..
… Khi ta và địch đã đánh nhau được ít ngày, chúng tôi buộc phải lùi về giữ khu vực Lò Lợn, Ô Đống Mác. Một hôm địch tấn công xuống Ô Đống Mác có cả xe tăng, xe bọc thép đi cùng. Anh em chúng tôi vừa đánh, vừa rút, chờ thời cơ sẽ quật lại chúng. Đến quá trưa hôm ấy, quân địch có vẻ cũng mệt nên chúng tụm lại khu vườn mía của chùa Hậu Lộc để nấu ăn.
Nhận thấy đây là thời cơ tốt, một tiểu đội của ta do anh Quốc Đảm chỉ huy luồn ra sau vườn mía đánh thốc vào. Khi quân ta vừa xuất hiện, bọn lính Pháp nhìn thấy anh Quốc Đảm cao lớn, đầu trọc lốc, lại mặc bộ quần áo của lính Nhật, đeo kiếm Nhật nên bọn chúng cứ ngỡ là quân Nhật ở đâu ra đánh úp. Quân địch hoảng hồn co giò chạy, bỏ lại cả súng và nồi thịt đang nấu dở. Quân ta thừa thế đuổi theo đến tận gần Lò Đúc mới dừng lại.
Sau này rút kinh nghiệm, anh em mới phát hiện ra việc anh Đảm dùng cái đầu trọc của mình để dọa Tây. Thế là cả tiểu đội liền đi gọt đầu, tất cả đều trọc lốc. Với những cái đầu trọc ấy, chúng tôi còn dọa địch thêm mấy lần nữa ở khu vực Ô Đống Mác, và chắc chắn chúng vẫn cứ nghĩ có một bộ phận quân Nhật đang hoạt động tại khu vực này.
Trần Vũ (ghi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận