QĐND Online - Chiều cuối năm Canh Dần, về vùng biên giới huyện Chư Prông (Gia Lai), trong khí trời khắc nghiệt nơi biên giới. Chúng tôi tìm đến tiểu đội dân quân thường trực của xã Ia Púch, nơi các chiến sĩ dân quân đang thay nhau túc trực 24/24 để bảo đảm cho bình yên một vùng biên những ngày xuân đến...
QĐND Online - Chiều cuối năm Canh Dần, về vùng biên giới huyện Chư Prông (Gia Lai), trong khí trời khắc nghiệt nơi biên giới. Chúng tôi tìm đến tiểu đội dân quân thường trực của xã Ia Púch, nơi các chiến sĩ dân quân đang thay nhau túc trực 24/24 để bảo đảm cho bình yên một vùng biên những ngày xuân đến.
Sắc xuân đã về, khắp các tuyến phố rợp màu hoa tươi thắm xanh, đỏ, tím vàng cùng các loại hàng hoá phục vụ tết tấp nập. Phố phường dòng người chật ních, chen chúc mua, sắm chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền sau một năm làm ăn phát tài, thịnh vượng trên mảnh đất Tây Nguyên. Chen giữa dòng người tấp nập, vượt hàng trăm cây số theo con đường tỉnh lộ ngoằn nghèo cuốn theo bụi đất đỏ Ba Zan chúng tôi tìm về một vùng biên. Nơi ấy những người chiến sĩ dân quân thường trực đang vững chắc tay súng tuần tra, canh gác để bảo vệ bình yên cho biên giới, cho dân bản nơi đây được đón một mùa xuân mới, một mùa xuân vui tươi, an toàn, hạnh phúc.
![]() |
| Lực lượng dân quân thường trực đang phối hợp Đồn biên phòng 727 (Bộ đội Biên phòng Gia Lai) tuần tra kiểm soát địa bàn. |
Xã Ia Púch có trên 15 km đường biên giới tiếp giáp với đất bạn Cam-pu-chia (CPC), địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở. Lợi dụng những lợi thế trên, trước đây bọn phản động Fulrô- Tin lành Đề ga đã trà trộn, xâm nhập qua đường biên xúi dục kích động đồng bào nhẹ dạ, cả tin trong tỉnh tập trung về đây để vượt biên sang CPC tìm “miền đất hứa”. Trước tình hình trên, được sự chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng dân quân thường trực được thành lập. Trên chốt tuyến biên giới thường xuyên có từ 8 đến 10 chiến sĩ dân quân canh trực. Công tác tuần tra, bảo vệ an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng, lực lượng công an.
Đến chốt canh trực, tiếp xúc với các chiến sĩ dân quân đang làm nhiệm vụ chúng tôi thật cảm phục tinh thần trách nhiệm của từng người. Những nụ cười vẫn nở trên từng khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng tất cả đều chung một ý tưởng “biên giới là nhà” không một ai than phiền vì không được ở nhà đón tết cùng gia đình.
Chiến sĩ Siu Tuyn tâm sự: “Tôi đã có vợ và 2 đứa con còn nhỏ. Vợ làm rẫy, đồng phụ cấp dân quân ít ỏi, thời gian canh trực nhiều, không có thời gian, điều kiện để giúp đỡ vợ con, nhưng vợ cũng ủng hộ lắm. Đây là năm thứ hai tôi trực Tết cùng đồng đội. Năm nay trực tết được các cấp quan tâm lắm, tặng quà nhiều, tôi sẽ dành kẹo cho con. Còn nhiệm vụ tôi hứa sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc, không để kẻ xấu trà trộn vào địa bàn tuyên truyền lừa gạt, phá hoại phong tục tập quán của làng để đồng bào được yên ổn, đón xuân vui vẻ”.
![]() |
| Các chiến sĩ Biên phòng (Đồn 727) đang phổ biến phương án tuần tra khu vực. |
Cũng như Tuyn, các chiến sỹ Brơm, Kpuih Thiu, Siu San, Rơ Lan BLê… đều thống nhất quan điểm như vậy. Các chiến sĩ đều cho rằng, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ vinh dự nên phải xác định tốt tư tưởng, tuyệt đối không giao động trước khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ. Biên giới vững chắc thì lòng dân sẽ ổn.
Ông Ra Lan Genh, Bí thư Đảng uỷ xã Ia Púch cho biết: “Trước đây, khu vực biên giới của xã là điểm nóng về an ninh-chính trị, kẻ xấu đã trà trộn truyền đạo trái phép, xúi giục đồng bào vượt biên sang CPC nhưng những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền vận động nên hiện nay trong địa bàn không có ai theo đạo, đồng bào yên tâm tư tưởng làm ăn, không nghe theo lời kẻ xấu, không có trường hợp nào vượt biên trái phép sang CPC. Đặc biệt, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc năm nay, chúng tôi đã bàn bạc, phối hợp các lực lượng đưa ra phương án cụ thể, phân công cán bộ xã về từng buôn làng để tuyên truyền, vận động bà con đón Tết vui vẻ, lành mạnh”.
Chia tay các chiến sĩ dân quân khi mùa xuân đang về, nơi biên giới những cành mai rừng đang đua nở khoe một màu vàng rực rỡ. Chúng tôi tin rằng, đồng bào sẽ tiếp tục được đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc nơi biên giới bình yên.
Bài và ảnh: Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận